Chúc mừng ad, mình rất vui là đã có ad Tinhte tham gia một giải như thế này, giày và vest nước đã chuẩn, dần dần sẽ chọn đồng hồ và quần áo chuẩn hơn. Hi vọng là đội ngũ min/mod của tinhte sẽ ngày càng tham gia nhiều hơn các giải này và Ironmen để góp phần làm cho các bài review sống động hơn và lan tỏa một thú vui lành mạnh trong cộng đồng.
Chưa một lần lên Đà Lạt. Đã có cơ hội đi du lịch nhưng từ chối giờ thấy tiếc.
Nhìn bác Hiệp còn chắc chắn lắm. Không bận chụp hình báo cáo chắc thành tích cũng tốt đấy.
1.Chỗ mấy chai nước nói thế hơi oan cho BTC, vì e thấy nó cũng cũ rồi
2.Còn suối nè, dốc nè x.x thì đó là những chướng ngại của trò chơi, nếu được hỗ trợ tận răng thì cũng ko vui lắm đâu anh. Anh có 3 cách để xuống dốc nè : a để chân chéo chéo ngang ngang mà từ từ xuống, a dùng mông trượt xuống ^^, a chạy thẳng xuống ( dễ té nếu ko điều khiển dc )
Về suối thì a cứ chạy băng qua, suối mát sẽ làm a thư giãn cơ và "xung" hơn, hạn chế xài giày chống thấm nếu ko muốn đi trong 1 cái ao nhỏ ^^
Admin @cuhiep chưa tham gia nên ko biết đấy thôi, quy định các giải chuyên nghiệp nó ghi rất rõ,chỉ cần phát hiện bỏ 1 chai nước trong rừng là tước quyền thi đấu ngay tắp lự. Cự ly 15km nhẹ nhàng thì chỉ dành cho người lần đầu tham gia hoặc khách du lịch gọi là vận động giải trí thôi, hoặc cùng lắm là các ông tập luyện thường xuyên nhưng chấn thương trước giải nên đành tham gia cho vui, support đồng đội tại các điểm check point tính giờ ở các cự ly khác như 70km hoặc 100km. Các cự ly đó ko vắt giò lên mà chạy thì không kịp thời gian Cut off time tại các điểm Check point, chứ đâu đc đi dạo chụp hình như Admin hè hé
Chúc mừng admin đã về đích xinh tươi