Mạch truyện hơi dài và rối rắm, nhân vật khán giả chưa kịp hiểu động cơ là gì thì quay ngoắc phe này phe kia khá nhanh. Soloman phần này quá tầm thường hơn phần trước. Mình coi cảm nhận dc sai lầm khi series này vốn là đạo diễn khác nhau, giờ 1 đạo diễn thực hiện 2 phần nên cố gắng liên kết phần trước, làm phim lê thê nhưng giải quyết lại quá nhanh.
Bù lại khoản hành động thì phải mấy lần thốt lên "quá gắt". Đặc biệt là phân đoạn rượt đuổi ở Paris, tuyệt nhiên ko 1 tiếng nhạc dc lồng vào, chỉ nghe động cơ dí nhau coi mà phê cực kì. Chưa kể là đoạn nhảy dù, coi hồi hộp nín thở. Nhưng sướng nhất vẫn là đoạn Tom chạy trên mái nhà và dẫn đến chấn thương. Pha đó dc ghi bằng cú máy dài tạo cảm giác mình đang chạy với diễn viên vậy, gợi nhớ đến đoạn chạy cuối phim ở khu trung quốc phần 3. Lúc ấy đoàn làm phim dựng cáp dọc hồ cả cây số để treo máy quay, dĩ nhiên cũng là lomg-take. Nếu để ý, trong phim có vài cảnh đã dc thay thế và bỏ ở trailer, là ý đồ của đạo diễn để tránh spoil phim.
Phần 1 thì quá hay do cốt truyện lạ, những pha hành động nghẹt thở so với cái thời năm 1996. Phần 2 giao cho John Woo lại tệ đi so với phần 1. Phần 3 rất xuất sắc đỉnh cao và căng thẳng tột độ. Sang phần 4 còn vượt trội hơn hẳn phần 3 nhờ có thêm tính hài hước rất tinh tế vui nhộn. Phần 5 tiếp nối tính hài hước như phần 4 và còn hấp dẫn hơn nhờ có thêm đả nữ mới xuất hiện. Giờ đợi coi phần 6 😆)
Nói chung phim hay. Con mụ Quá Phụ trắng tưởng bá lắm ai dè là bánh bèo đúng nghĩa. Vô dụng vãi :V cơ mà phim gì mấy em gái thấy anh Tom là muốn rụng trứng 😆))