Người hát rong.
Chụp tại một quán ăn ở ngoại ô Sài Gòn, cuối năm 2015.
Người đàn ông bị hư đôi mắt chơi guitar và hát những bản bolero để bán nhũng gói bánh, dù vậy nhưng chơi rất hay!
Tôi đặc biệt ấn tượng với cảnh này, 5 giờ sáng, tôi đặt chân xuống Bãi Lữ, do đến sớm nên tôi đi dạo quanh biển, rất nhiều khách du lịch dậy sớm ra bãi biển chụp ảnh, những đứa trẻ của họ được đi cùng bố mẹ trong những nhà dưỡng hạng sang - tắm biển và ăn hải sản... Các đó mấy trăm mét, những đứa trẻ của tôi dậy từ trước 5 giờ sáng, đứng cheo leo trên mỏm kè đá đối đầu với đầu những vỏ hàu hiểm nguy và xoáy nước, để kiếm sống... Tôi xót xa lắm, chỉ cách nhau có hơn trăm mét thôi...