Nếu chiều thứ 7 nào anh ấy cũng ra bến như anh Châu nói thì a ấy chỉ đi được đến 1 nơi thôi, vì muốn đi ngược lại phải đứng bến nằm ở bên kia đường! Lẽ dĩ nhiên, anh ấy muốn đi đến đâu tuỳ thuộc anh ấy đứng ở bên này hay bên kia đường, đếch có chuyện
ngẫu nhiên được!
Lời khuyên là nên bớt ngồi trên bàn chong đèn mà hãy ra đường để xem thực tế cuộc sống vận động thế nào! Chỉ có tư duy xuông máy móc thì mới nghĩ 1 bến xe có thể bắt được 2 chuyến ngược chiều (ở Việt Nam!)
Có thể lộ trình chuyến xe bus lên DHSP có lộ trình từ bến xe --> DHSP --> rồi vòng đến KTQD --> rồi mới trở về bến. Vì vậy mỗi lần lên thăm bạn gái DHSP là trên đường về cũng thăm luôn cô KTQD 😆 có thể vậy ko nhỉ
"Để đến chơi với cô bạn ở KTQD, anh chàng bắt chuyến xe buýt xuôi xuống KTQD, để đến thăm cô bạn ở ĐHSP, anh lại bắt chuyến xe buýt ngược lên".
Theo thuyết âm mưu là 2 hướng ngược nhau nên không thể 2 xe bus của 2 tuyến vào cùng 1 điểm được. Nên a ta qua điểm bus nào là chủ ý của a ta.
Kết luận: Gái KT ngon hơn gấp 2 lần.
Đơn giản là anh sv sống bên đường có xe đi KTQD, nếu muốn đi sư phạm thì phải sang bên kia đường. Mà ngã tư Sở thì tắc phải đứng chờ lâu mới qua được, nên đi xe KT nhiều hơn...... Hết 😁
Anh ta ở gần tuyến xe đi ktqd. Đi thăm cô ktqd trước, vòng qua thăm cô đhsp, nhưng cô đhsp bận làm giáo án nên chỉ gặp được 1 chút thôi, dư thời gian anh ta quay lại chơi với cô ktqd thêm lần nữa
Vì bến xe nằm tại tuyến đường ngang qua dhqd nên mỗi lần xe đi dhsp đều phải vòng ngược 1 lượt nữa về bến nên a này nằm giữa 2 bến có cơ hội bắt chuyến dhqd nhiều gấp đôi so với dhsp