Seri phim này hay, nhưng mấy tập gần đây cốt truyện hơi nhạt, ko hấp dẫn như hồi trước. Được cái hiệu ứng, kỹ xảo đẹp mắt hơn. Dù sao vẫn là phim chất lượng 😁
Tớ có cảm giác bọn lạ đã mua lại hết Hollywood rồi thì phải.
Bây giờ phim lấy số lượng bù cho chất lượng, màu mè bên ngoài nhạt nhẽo bên trong. Nói nhiều ý nghĩa ít, đánh đấm nhiều đấu trí ít. Xem ra đồng hoá điện ảnh là có thật mặc dù nó tiến hoá ngược.
Từ Transformer đến Starwar, KingKong đến Người tuyết, rồi Terminator, PacificRim, Xmen, sau này sẽ là Alien, Star Trek...
Phim Mỹ hay ở cốt truyện lôi cuốn, nhiều tầng dữ kiện, logic xuyên suốt và lời thoại cô đọng như hố đen, người ta kĩ đến mức các hiệu ứng phải khoa học.
Như Star Trek, cái hay của phim là nó dẫn ta đến tương lai thực sự. Không chỉ tàu vũ trụ và hình ảnh máy móc, các khái niệm đều mới mẻ và sáng tạo nhưng vẫn không quá ảo tưởng mà có cơ sở thực sự. Ví dụ như bước nhảy, động cơ warps, hạt Tachyon, dịch chuyển tức thời...
Tất nhiên có những thứ chỉ là tưởng tượng, ví dụ như trong Star Trek, người ra phát minh ra máy dịch chuyển nhưng lại bắn nhau bằng ngư lôi. Tuy nhiên thà Mỹ cho ra Mỹ, chứ ăn bánh kem bằng đũa, hay ăn mỳ Ý mà nấu theo cách Quảng Châu thì k thể ăn nổi.