Lần đầu tiên một bộ phim kinh dị Việt Nam làm mình ấn tượng và tò mò nội dung bởi đoạn teaser trailer trước đó. Tất nhiên nó cũng thu hút nhiều khán giả bởi đây là một bộ phim kinh dị kiểu miền quê Việt Nam, chưa kể nó được đặt theo một bài hát dân gian đã quá quen thuộc với mỗi người - Bắc Kim Thang.
Về cơ bản ý nghĩa bài hát Bắc Kim Thang không hề vui nhộn như cách các cháu thiếu nhi hay hát vì cơ bản lời và nhạc chẳng liên quan gì nhau và cũng chẳng ai hiểu được bí mật "chết chóc" của bài hát. Cho nên việc đặt tên này cho một bộ phim kiểu u ám cũng khá gây tò mò người xem.
Nội dung nói về việc trọng nam khinh nữ, đặc biệt thường xảy ra ở xã hội Việt Nam ngày xưa nói riêng. Mình vẫn ám ảnh hình tượng con bù nhìn trong trailer đầy rãy máu cùng với cái áo bà ba, chưa kể cái poster phim cũng khá là ghê rợn như một tấm ảnh cũ kĩ, nhìn không rõ mặt người - và một cô gái đứng xoả tóc che hết mắt với dáng đứng e thẹn, sợ sệt...
Dự kiến Bắc Kim Thang sẽ được công chiếu vào ngày 25/10 sắp tới tại các rap cine lớn nhỏ, mình rất mong chờ để được đi xem.
Về cơ bản ý nghĩa bài hát Bắc Kim Thang không hề vui nhộn như cách các cháu thiếu nhi hay hát vì cơ bản lời và nhạc chẳng liên quan gì nhau và cũng chẳng ai hiểu được bí mật "chết chóc" của bài hát. Cho nên việc đặt tên này cho một bộ phim kiểu u ám cũng khá gây tò mò người xem.
Nội dung nói về việc trọng nam khinh nữ, đặc biệt thường xảy ra ở xã hội Việt Nam ngày xưa nói riêng. Mình vẫn ám ảnh hình tượng con bù nhìn trong trailer đầy rãy máu cùng với cái áo bà ba, chưa kể cái poster phim cũng khá là ghê rợn như một tấm ảnh cũ kĩ, nhìn không rõ mặt người - và một cô gái đứng xoả tóc che hết mắt với dáng đứng e thẹn, sợ sệt...
Dự kiến Bắc Kim Thang sẽ được công chiếu vào ngày 25/10 sắp tới tại các rap cine lớn nhỏ, mình rất mong chờ để được đi xem.