Một chiếc Fujifilm X-T1 bị ngập nước và dầu đã được "cứu" thành công

y2k.Smith
22/11/2018 2:42Phản hồi: 65
Một chiếc Fujifilm X-T1 bị ngập nước và dầu đã được "cứu" thành công
Một chiếc máy ảnh "đi bơi" trong nước và dầu đã được chủ nhân của nó xử lý như thế nào? Từng công đoạn xử lý nước vào máy, hút khô, tự tháo máy để xử lý hơi ẩm, rồi lắp lại... và anh ấy đã thành công!

Câu chuyện được chủ nhân vốn là một nhà nghiên cứu khoa học chia sẻ và nhận được nhiều sự ấn tượng từ độc giả:

MyKsqrf-1.jpg
Tấm ảnh cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra
Trong chuyến thám hiểm đô thị tại một căn hầm chứa nhiên liệu bỏ hoang, tôi đã gặp tai nạn với chiếc máy Fujifilm X-T1 của mình. Nói ngắn gọn, tôi đã phải bơi trong một căn phòng ngập nước và dầu cùng với chiếc máy yêu quý của mình.

Với chiếc quần lội nước dầy cộp, tôi không nhận ra sàn nhà đã bị hỏng khá nặng. Được người bạn đi cùng giúp đỡ, rất may là tôi ổn và không bị thương tích gì. Vốn là những nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi biết khá rõ những mối nguy hiểm mình phải đối mặt.

Nhưng rốt cuộc thì cả tôi và chiếc máy ảnh có một kết cục ướt nhẹp trong một thứ hỗn hợp kinh khủng dầu nhớt trộn nước bẩn.Ban đầu trông chiếc máy không hề ổn một tẹo nào khiến tôi đoán 100% "ca này chắc không qua khỏi".

mMVsWtn.jpg

Tuy nhiên, máy đã được ngắt nguồn trước khi rơi, bên cạnh đó việc X-T1 có tính năng "weather sealed" chống chọi thời tiết đã tạo động lực cho tôi lao vào giải cứu chiếc máy ảnh của mình.

Sử dụng giờ nghỉ giải lao và thức muộn hơn, tôi cố gắng làm sạch và lau khô chiếc máy bằng nhiều các khác nhau và đạt được kết quả cũng khác nhau. Là một kỹ sư khoa học nên tôi có vài công cụ khá hữu ích cho việc này.

Sử dụng cồn và tăm bông, tôi làm sạch các góc cạnh nhỏ của chiếc máy khá dễ dàng, nhưng mới chỉ là phần vỏ ngoài của máy.

RKcizEM.jpg

Sau lần đầu làm sạch, trông máy đã khá hơn

fGHAgBI-1.jpg

Phải thật cần mẫn dùng máy thổi cố gắng đẩy hết nước kẹt lại dưới các nút bấm ra ngoài, tôi khá ngạc nhiên với lượng nước lớn kẹt dưới nút chụp.

UoScWPR-1.jpg

Quảng cáo


Nhiệm vụ tiếp theo là cần phải đẩy hết hơi ẩm ra ngoài, tôi bỏ chiếc máy vào hũ gạo 24 tiếng đồng hồ nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm. Cuối cùng tôi quyết định hâm nóng X-T1 ở 40°C với chiếc lò tại phòng thí nghiệm để hong khô toàn bộ hơi ẩm bên trong. Vì làm việc trong ngành khoa học, tôi được sử dụng những chiếc lò đắt tiền có thể làm mọi thứ một cách chính xác với nhiệt độ từ 20°C tới 200°C.

Vì hơi ẩm nóng thì bay lên trên, nên hơi nước bị kẹt lại trong kính ngắm điện tử. Vậy nên tôi quyết định lật ngược chiếc máy, mở hết các cổng giao tiếp và cho vào lò thêm vài giờ cho khô hẳn.

jAJ07gN-1.jpg

Sau khi loại bỏ được lượng ẩm kha khá, việc có cảm giác vẫn còn hơi nước bị kẹt trong máy dẫn tôi tới quyết định khá điên rồ là bỏ chiếc máy vào hộp chân không nhằm hút sạch hơi ẩm ra ngoài. Với chiếc hộp nhựa gắn ống hút khí, lần thử đầu tiên của tôi xem ra vô vọng vì chiếc hộp bị rò rỉ quá nhiều.

qHvG3Wl.jpg

Tôi chợt nhớ ra chúng tôi có một chiếc máy mạ cổ từ những năm 1960 sử dụng chung nguyên lý như một chiếc hộp chân không để mạ các loại kim loại khác nhau. Với thiết kế cổ đầy mạnh mẽ, chiếc máy thật sự lý tưởng để hút hết hơi ẩm ra ngoài. Để tránh hư hại các phần của máy ảnh, tôi đã rất cẩn thận sử dụng áp lực hút vừa phải. Sau đó máy được đưa vào máy Torr-3 (một loại máy tăng giảm áp suất) và để nó từ từ trở về trạng thái bình thường.

eMFkNj0.jpg

Chiếc máy được ngủ trong hũ chống ẩm qua một đêm.

Quảng cáo



slDVWGs.jpg

Hôm sau, tôi quyết định mở bên trong máy theo hướng dẫn sử dụng và kiểm tra kỹ càng xem máy còn bị ẩm hay không. Dù các chi tiết đã khô hoàn toàn nhưng tôi vẫn quyết định tiếp tục cho vào hũ chống ẩm trước khi lắp lại để chắc chắn máy không còn bị ẩm.

MhBKZY2.jpg

Sau khi lắp lại, chiếc máy được tiếp tục vệ sinh bên ngoài với bàn chải và cồn, tôi cố gắng làm sạch phần ký tự trắng in trên các phím bấm bị đổi màu. Nói chung mọi thứ khá ổn sau khi được làm sạch.

UTRvXG0.jpg

Cuối cùng, khoảnh khắc của sự thật, tôi quyết định lắp pin vào và khởi động. Chiếc máy hiện lên với màn hình lựa chọn ngôn ngữ, nó còn sống! Có vẻ như chiếc máy đã bị reset lại hoàn toàn về trạng thái ban đầu khi xuất xưởng nhưng điều này cũng chẳng quan trọng lắm. Tuy nhiên chiếc máy vẫn không thể chụp ảnh vì nút chụp không hoạt động. Tôi quyết định dùng máy thổi một lần nữa rồi tháo máy ra kiểm tra liệu có bị đứt cáp nhưng mọi thứ đều ổn.

Hóa ra tôi đã mắc một lỗi ngớ ngẩn vì chưa bật chế độ "Shoot without Lens" của X-T1 nên đương nhiên máy sẽ không hoạt động nếu không được gắn ống kính. Chiếc máy ảnh cuối cùng cũng hoạt động!

mHH7ujt.jpg

Mọi thứ hoạt động khá ổn từ các phím bấm đến các nút xoay chỉ trừ việc chiếc máy ảnh vẫn còn mùi dầu nhớt. Sẽ mất kha khá thời gian để chiếc máy đỡ ám mùi hơn nhưng không sao cả, tôi đang sướng lắm rồi!

Chiếc lens Samyang 12mm cũng được tôi xử lý tương tự ngoại trừ phần tháo ráp. Chiếc lens đã làm tốt nhiệm vụ không cho nước lọt vào sensor của mình và ngoại trừ một số phần vòng xoay khẩu và nét hơi bị kẹt, Samyang 12mm vẫn hoạt động ổn định không hề bị ảnh hưởng tới quang học. Tôi sẽ làm thêm vài thử nghiệm với nó sau nhưng khá chắc là nó vẫn ổn. (Dù sao thì tôi cũng sẽ đặt mua một chiếc lens XF10-24mm vào Giáng sinh này hehe)

Cảm ơn Fujifilm đã làm ra một chiếc máy ảnh bá đạo. Tôi càng ngày càng yêu nó hơn (dù nó có hơi mùi chút xíu).

Và tôi hứa sẽ không bao giờ đi lội nước với nó nữa!

Nguồn: Petapixel
65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

banh.tieu
TÍCH CỰC
5 năm
Sau đó tôi đã lên mạng đăng bán chiếc xt1 mới 99% của mình và chuyển qua sony. 😃
thomastn
TÍCH CỰC
5 năm
@manhmun Troll kiểu này mình chả thấy thế nào là troll..
@thomastn Sony 6000 von ko chong dc gi ca, vo tinh huong nay la khoc. Y ngta dua la the
@thomastn Căng quá
@banh.tieu cũng có thánh nhột à 😃
bhuubao
CAO CẤP
5 năm
Mấy cái này Pentax chống nước tốt hơn nữa cơ
@bhuubao Vẫn nhớ clip của cậu sinh viên năm nào =)))))))
@htevn Bác nhắc e mới nhớ cái clip đó. Con K5 =)). Mở nắp pin ra nước chảy ra ồng ộc.
@htevn Do hắn tay mơ mới chơi máy ảnh mà thích khè gái, không đeo lens vào thôi. Đeo cái kit WR của nó vào thì kháng nước kinh lắm. Có clip thằng lính Mẽo test bên Trung Đông ấy, khủng phết.
koumyougen
TÍCH CỰC
5 năm
Chiếc máy may mắn vì có chủ nhân là một nhà khoa học, với những thiết bị giúp hút ẩm đắt gấp chục lần cái máy
@koumyougen Rất may mắn là tui được tiếp cận những thiết bị đó chỉ có điều hem có tiền mua máy ảnh =))
thomastn
TÍCH CỰC
5 năm
@koumyougen Vậy mà có thể loại comment rằng người ta sẽ đang bán kiểu 99% like new...
@thomastn Nó đùa thôi. Hằn học ghê thế.
thomastn
TÍCH CỰC
5 năm
@forest_fire Xin lỗi mình ko thẩm du được...
😁 quan trọng là phải có công cụ
y2k.Smith
TÍCH CỰC
5 năm
@narutoxboy Chăm chỉ nghiên cứu khoa học là chế được thôi bác ơi :p
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
5 năm
kỳ công vậy cơ mà!
@Khanh_Ichi Chắc hình vs clip trong máy quá giá trị nên phải cứu thôi
IHOAN
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Sfvnthanh máy ảnh thì rút thẻ nhớ ra lấy. chứ hình trong máy không có bạn ơi. mình đoán ra anh bạn này rảnh, với lại cứu được thành công thì vui thôi rồi, coi như là một trải nghiệm
Đọc bài xong thấy thích mấy món đồ chơi hơn là cái máy ảnh 😁.
@Airblade14 Chuẩn luôn
s.club2
TÍCH CỰC
5 năm
Bản chất thì có thể chế 1 chiếc hộp hút chân không khá đơn giản. Việc dùng 1 chiếc máy hút chuyên nghiệp công xuất lớn để hút thì có lẽ sẽ đảm bảo nó không còn một chút ẩm nào là dễ dàng.
Gặp mình chắc rửa xong cho vô tủ kỉ niệm, đi mua máy khác cho đỡ mệt 😃
May hơn khôn.
mai12
TÍCH CỰC
5 năm
Ông này quá giỏi😃
bqthinh72
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mấy ông đọc mà kg hiểu , đọc câu kết mới biết anh ấy là người của ai.
wormwon
TÍCH CỰC
5 năm
Cảm biến còn nguyên... phép màu 😁
tranthuan222
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thử với nước ngọt hay nước biển xem 😆. dầu thì có mà ngâm cả tiếng cũng ko sao đâu vì vốn dĩ dầu nó ko dẫn điện và tạo một màng phủ lên linh kiện giúp nước khó vào hơn.
Quan trọng là vào nhà khoa học không thì chỉ có nước cho vào thùng gạo xong láp pin vào làm quả hên xui thôi 😆
Thấy ko ấn tượng bằng mấy vụ rơi xuống biển đến mấy tháng mà vẫn còn cứu được. Có chăng ông này viét lên đc câu chuyện và có thêm hình minh hoạ.
wormwon
TÍCH CỰC
5 năm
@tranvutruong Mấy cái vụ đó bỏ trong hộp chân không không lọt nước thì phải

So với ông này thì case của ổng ghê hơn nhiều 😃
Giỏi về kiến thức + có thiết bị hỗ trợ nên vọc vô tư, mình nghỉ ổng vọc là chính thôi
rất may mắn cả chủ lẩn máy
Được trang bị tận răng công dụng cụ kèm 1 rừng kiến thức thì có gì ngạc nhiên nhỉ? Thêm cái máy có bộ vỏ chịu đựng với mọi thời tiết thì còn gì để nói. Cũng như con nhà giàu được bố mẹ cho mấy tỷ vốn khởi nghiệp rồi quay sang nói với báo chí là tự lập nghiệp tự thành công =))
dongqtrung
TÍCH CỰC
5 năm
@John Chris Bạn hiểu sai vấn đề rồi. Máy XT1 chỉ được thiết kế để đảm bảo weather seal là kiểu nước mưa tạt vào thôi, chứ ko ai dám đảm bảo cũng như kỳ vọng ngâm vào hỗn hợp vừa nước dầu lẫn nước thải như vậy mà vẫn còn sống. Bản thân ông viết bài cũng ko ngạc nhiên với trình độ của ổng mà ngạc nhiên với độ lì đòn của XT1. Với cả chuyện nào ra chuyện đó, bạn so sánh chuyện này với cái khởi nghiệp gì đấy chả có gì liên quan và rất hời hợt.
@John Chris Mấy cái máy sấy set nhiệt độ với hút chân ko này cũng đâu có gì là đặc chủng đâu mà trang bị tận răng! Với ổng làm kiểu ko tháo máy chỉ vệ sinh ngoài là chính rồi hút chân không với hấp nhiệt 40 độ thì cũng như người dùng bt thôi mà! Mở main ra có dính nước đâu chủ yếu là nước vào mấy cái khe với núm xoay nút bấm.. chứ chưa vào sâu trong thân máy! Cỡ ông ấy mà mở bung ra từng chi tiết để vệ sinh sấy xong ráp lại ok mới giỏi!
@John Chris Sao ko ngạc nhiên bác, mớ kiến thức đó đâu phải đẻ ra là có đâu ợ.
hoang826
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tôi nghĩ cơ bản là lau sạch, xấy khô là nó sống rồi. May mà dầu nó ko tràn vào bên trong

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019