Sai rồi. Có bộ môn thể thao ko chính thức còn tốn kém hơn rất nhiều lần. Đua xe f1 này chỉ là lót dép khi so với nó về độ tiêu tốn. Cái đó có tên gọi là chạy đua vũ trang
Tuy vẫn coi F1 bao năm qua nhưng thật sự không còn hấp dẫn như thời MC, Hakkinen, Coulthard, Alonso thi đấu lúc F1 còn dùng động cơ hút khí tự nhiên. Cái quan trọng thời điểm đó yếu tố con người quyết định nhiều hơn là máy móc, động cơ có yếu hơn nhưng chiến thuật hợp lý hơn vẫn có thể thắng.
Cái giảm yếu tố hồi hộp của F1 bây giờ là pitstop chỉ có thay bánh, ko như xưa vô pit stop là thay bánh, đỗ xăng canh cho chạy bao nhiêu vòng, chùi cái hốc gió để ko bám bụi... là những thứ đều phải tính toán đưa ra quyết định gần như tức thời. Chưa kể thời Bridgeston và Michelin cạnh tranh nhau cũng là 1 thú vui ko kém góp phần cho F1 thời đó mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.
Thời F1 thập niên 90, 2000 các tay đua muốn vượt mặt chỉ nhờ tài năng quyết định, còn giờ tới khúc đường thẳng bật DRS lên là gần như chạy thẳng là vượt được.
Nói chung bây giờ thì vấn đề môi trường và an toàn đặt lên hàng đầu là điều dễ hiểu, nhưng bỏ qua nhiều yếu tố khác thì nó chẳng còn gì hấp dẫn người xem nữa.