Làm sao phải chế biến chi cho tốn kém,cứ cách 5 m đào một cái hố,bác nào béo thì một,gầy như cu hiệp thì cứ hai bác một hố.Gạt bằng rồi cày bừa,cấy trồng lên trên chẳng phải vừa rẻ vừa tiện sao.
@Akay Nhím
Hỏa thiêu là sạch nhất? Đúng ở 1 khía cạnh nào đó thôi bạn vì vẫn dùng đến điện/chất đốt + khói bụi. Chôn tự nhiên ở xa nguồn nước hay khu dân cư + ko xây mộ cứng vẫn sạch hơn thiêu nhé.
VN như ở vùng mình đã chôn rồi vài năm sau lại còn đào lên chuyển mộ, ko hiểu là bao giờ thì mới bỏ đc cái phong tục này vì mình thấy ko hề văn minh, mong các bác đừng gạch đá bảo là đi ngược với phong tục cha ông.
@haichin
Chả đâu xa, quê mình đây, cach HN có 13km nhé. Hỏa táng cũng đã có xuất hiện nhưng chôn 3 năm rối bốc mộ vẫn khá phổ biến. 1 số trường hợp đặc biệt thì mới chôn cứng luôn.
Ôi cha mẹ ơi , một ý tưởng điên rồ, thực sự vấn đề này rất nhạy cãm, vừa ô nhiễm môi truờng vừa thấy trên một khía cạnh nào đó là không có đạo đức. Thôi ngưng cái ý tưởng này lại đi.
@NguoiTinhThuc
Chết thì chỉ có xác là hết thôi, còn hồn thì khó nói. Có người ở lại, có người thăng (thường sau trăm ngày). Quê mình cứ sau khi các cụ chết trăm ngày thì con cháu lại nhờ người gọi lên thưa gửi hỏi chuyện :v Cứ yên tâm là khi bác 'chết' bác khắc được trải nghiệm hồn lìa khỏi xác là gì, vòng luân hồi, nhân quả là như thế nào :3
cũng tốt thân thiện với môi trường, người chết mà cơ thể tốt không bệnh tật thì hiến mô tạng, người bệnh ung thư, hiv,... thì có thể dùng cách này, chúng ta ai chắc cũng không muốn mình khi đã chết rồi mà vẫn còn tiếp tục gây hại cho môi trường, gây ra dịch bệnh với cái thân xác mà chúng ta không còn sử dụng được nữa, rồi bắt con cháu thờ cúng đốt nhang, nhang thì toàn nhang gì đâu, chúng nó càng có hiếu càng đốt nhiều chừng nào thì hít vào ung thư chừng đó, đốt thêm vàng mã thì coi chừng cháy nhà chết cả lũ.
Tất nhiên việc này vẫn khó thực thi ở những nước nhiều hủ tục như Châu Á trong đó có Việt Nam.