Bạn không cần phải dạy khôn tôi nữa! Tôi làm nghề này hơn 30 năm rồi, chưa gặp ca nào suy tạng do điều trị bằng thuốc chống trầm cảm cả.
Cái bệnh lo âu lan tỏa này cũng dễ chữa thôi! Có điều phải chấp nhận uống thuốc liên tục ít nhất trong 60 tháng. Ngày nào tôi cũng phải khám cho chục bệnh nhân loại này. Tôi làm bác sĩ ở khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103.
Thì đã nói suy tạng là cách nói quá thôi, chứ mình biết suy tạng không phải là phản ứng phụ của thuốc chống trầm cảm. Nhưng, bác sĩ thì không nên nói là bệnh dễ chữa (mà phải uống thuốc liên tục 5 năm), thứ hai là không nên nói thuốc là "rất an toàn", chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đó là thái độ của người bác sĩ thôi, không nói chuyện đúng sai chuyên môn gì cả. Dù sao cũng xin lỗi bác sĩ và đừng nghĩ là mình dạy khôn gì cả, tội chết. Bác sĩ tâm thần mà nóng quá hè!
Thành viên tinhte bị nhiều nhất. Thấy ai xài đồ khác mình thì lo lắng, ức chế rồi dẫn đến tranh cãi! Đúng là quá yếu đuối!
Bài mới