[Moto GP] Tổng kết mùa giải 2016 - Không có xứ nào dành cho người già

Vua Lười
21/11/2016 5:18Phản hồi: 47
[Moto GP] Tổng kết mùa giải 2016 - Không có xứ nào dành cho người già
Moto GP mùa giải năm nay đã kết thúc, kết thúc với những thay đổi, kết thúc đúng với câu "tre già măng mọc". Rossi đã không còn là biểu tượng độc tôn, và "kẻ mà ai cũng ghét" đã thuyết phục ngay cả những kẻ ghét hắn rằng: tay này là một tay thật sự không thể xem thường. Những ai đang yêu mến Rossi thì vẫn sẽ yêu mến hắn. Còn những ai trót ghét Marquez thì bắt đầu có những suy nghĩ của riêng mình. Năm 2016 cũng là năm cuối cùng mà Lorenzo thi đấu cho đội Yamaha, bắt đầu từ mùa giải 2017 thì anh chuyển sang thi đấu cho Ducati, thế vào chỗ của Lorenzo chính là Maverick Vinales.

tinhte.motogp2016-2.jpg

Marc Marquez trong những vòng đầu tiên của mùa giải năm nay bắt nhịp hơi chậm so với mọi năm. Nhưng đến khi 93 vô địch mùa giải thì mọi người mới vỡ lẽ ra rằng hoá ra hắn ta đã lớn. Không còn những tình huống sốc nổi, phong thái của 93 năm nay đã thể hiện rõ sự điềm tĩnh. Và đó chính là phong thái cần có của một người đứng đầu thế giới. Những cú vượt của 93 dứt khoát và an toàn hơn rất nhiều, và những cuộc "battle" cũng thể hiện rõ sự ma lanh của hắn. Không thể chối cãi rằng rõ ràng phong cách chạy của hắn dù có ma lanh nhưng mãi không ma lanh bằng "con cáo già" Rossi những năm 2007-2008 - thời của đỉnh cao phong độ.

Tính cách của một con người có thể thể hiện qua mọi cử chỉ của người ấy. Và với những tay đua thì tính cách của họ thể hiện rất rõ trong từng khúc cua, từng cú vượt, và ngay cả khi dẫn đầu cả đoàn đua thì tính cách họ cũng không thể chối cãi. Những mùa trước 93 - với sự nuông chiều của truyền thông - như một thần đồng trong đua xe, và chính những điều đó đã suýt giết hắn. Đã có nhiều trường hợp thành công đến quá sớm, đỉnh vinh quang khi tuổi đời còn quá trẻ, và chính sự nuông chiều của truyền thông đã phá hỏng tất cả. Marc Marquez chạy như một con thiêu thân, quá máu lửa, sẵn sàng đánh đổi chỉ để vượt qua. Hắn là một tay quá giỏi, nhưng hắn không phải là một con cáo già. Đua xe không phải chỉ có trình độ, đua xe còn là nơi thể hiện của những "cái đầu lạnh".

tinhte.motogp2016-3.jpg


Rossi vẫn là Rossi, vẫn mãi là một con cáo già với những phép tính cực nhanh trong đầu của hắn. Có trời mới biết hắn đang nghĩ gì. Hắn vẫn mãi là một tượng đài, nhưng năm nay hắn đã thể hiện cái tuổi già của hắn. Càng già càng cay, nhưng với thể thao, nhất là thể thao tốc độ thì tuổi tác ảnh hưởng đến từng nơ ron thần kinh. Rossi cố níu kéo đỉnh cao danh vọng của hắn. Những người hâm mộ hắn thì luôn mong hắn tiếp tục vô địch thêm một vài năm trước khi về vườn. Nhưng cú ngã của hắn ở chặng Motegi đã chính thức chấm dứt hy vọng vô địch 2016. Những giọt nước mắt lẫn lộn của cả kẻ chiến thắng và chiến bại. Câu nói "No country for old man" luôn có những khi phù hợp. Rossi là một tay đua giỏi, nhưng đã đến lúc hắn phải nhường ngôi cho lớp trẻ. Ai cũng có một thời, và thời của Rossi đã qua....

tinhte.motogp2016-5.jpg

Chỉ thoáng một chốc mà 10 năm Lorenzo gắn bó với đội đua Yamaha trôi qua với đủ mật ngọt lẫn đắng cay. Và một chiến thắng thuyết phục thật ngọt ngào tại Valencia như một món quà với đội Yamaha trước khi anh ra đi. Bỏ qua những lùm xùm quanh quyết định "đổi gió" qua Ducati, hãy nhớ rằng Rossi cũng đã từng bỏ Yamaha để qua "đội nhà giàu" Ducati. Có thể vì thời điểm đó cái bóng quá lớn của Nicky Hayden đã lấn át The Doctor, còn hiện tại sau quá nhiều năm không biết mùi vị chiến thắng thì giờ đội đua Ducati đã khác. Phong thái an nhàn của Lorenzo chưa chắc đã phù hợp với Ducati, nhưng với lực xe quá mạnh của Ducati như năm 2016 thì với một tay đua trình độ như Lorenzo thì rất khó đoán trước điều gì sẽ xảy ra.

tinhte.motogp2016-6.jpg

Maverick Vinales thay thế vào vị trí của Lorenzo. Đây vẫn còn là một nhân tố khá bí ẩn với người hâm mộ giải đua GP. Nhưng sau những gì anh thể hiện trong vòng chạy thử xe đầu mùa 2017 tại Valencia thì chắc chắn Yamaha đã không lựa chọn sai lầm. Vinales sinh năm 1995 và hiện mới chỉ 21 tuổi. Thành tích tốt nhất của tay này là vô địch Moto3 năm 2013. Không quá nổi trội nếu so với thành tích khi cùng lứa của Rossi và Marc Marquez, chính điều đó khiến cho nhiều người nghi ngờ về khả năng của Vinales. Nhưng biết đâu với một đội kỹ thuật vô địch GP nhiều lần như Yamaha thì mọi thứ sẽ khác. Nên nhớ, Yamaha là một cái nôi cho rất rất nhiều nhân tài lớn lên và thành công, trong số đó có Rossi.

tinhte.motogp2016.jpg

Có nhiều tin đồn rằng sau mùa giải 2017 thì Rossi sẽ "nghỉ hưu" và nếu tin đó là thật thì có khá nhiều người sẽ mất đi lý do để trông đợi xem MotoGP. Dù gì thì "con cáo già" dễ thương này vẫn có một lượng fan hâm mộ khá khủng. Fan Rossi không đi thành nhóm, họ lẻ tẻ, nhưng họ có mặt trên tất cả các khán đài khi đi xem GP. Hy vọng năm 2017 biết đâu một món quà ngọt ngào Rossi sẽ dành cho người hâm mộ đó là ngôi vô địch cuối cùng trước khi anh chính thức lui về hậu trường nhường sân chơi lại cho hậu bối. Đó luôn là mong ước trong tim của tất cả những người đã luôn hâm mộ nụ cười hiền lành của The Doctor.

Quảng cáo


Nguồn ảnh: MotoGP
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mấy thanh niên này mà chạy công an thì lụa lắm nhỉ. Khoái mỗi lúc về đích mấy thanh niên nhấc đầu nhẹ như ko
BNK
TÍCH CỰC
7 năm
@anh cô đơn Qua VN muốn lụa cũng khó bác ợ, đâu cũng thấy xe, đâu cũng thấy người
@anh cô đơn qua Việt Nam liệu đã bứt tốc qua đội ninja chưa hay để các chị vỉa cho sấp mặt lol ra đấy
@anh cô đơn tôi là tôi cho bác chạy GP đó, cỡ nào cũng lái đc, cua mượt lắm :p
@anh cô đơn pkl nhấc đầu không giống như bốc đầu dream, ga mạnh tay 1 chút là nhấc bánh lên rùi
w810i
CAO CẤP
7 năm
Phải dịch là "người già ko chốn dung thân" chứ lị. 😁
@w810i Nên để nguyên tên gốc là "No condom for old man"
chitienthu
TÍCH CỰC
7 năm
KLQ nhưng cảm thấy VR46 hơi giống tàu tốc hành RF của làng banh nỉ. Vẫn biết các anh đã già , nhưng nếu thiếu vắng họ trên sân đấu , có lẽ sẽ kha khá người mất đi sự phấn khích khi xem môn thể thao mà họ tham gia.
PTTiT
TÍCH CỰC
7 năm
"Không xứ nào dành cho người già" => dịch quá thô
Vẫn mòn mỏi đợi ngày về của Casey Stoner, người duy nhất át vía Rossi thời còn đỉnh cao. Thiếu số 27, coi MotoGP cứ như có cảm giác tạm bợ với sức hấp dẫn chỉ bằng phân nửa ngày xưa. Tưởng sẽ được thấy một suất Wild Card cho Stoner ở Phillip Island vậy mà... Thôi kệ, năm sau chuyên tâm cổ vũ Iannone bên Suzuki vậy, Ducati có Stoner chạy test nên vẫn cổ vũ nhưng giờ Lorenzo khoác áo đỏ nên sẽ mất cảm tình tí 😔
iSoft
TÍCH CỰC
7 năm
người ta vẫn nhắc đến Rossi nhắc đến Schumacher như những biểu tượng truong môn tốc độ, nguồn cảm hứng để nhiều người xem MotoGP và F1
À mà đoạn này người viết đang phê cần à :rolleyes:
Lorenzo <---------- Một gã đàn bà yếu đuối
Marquez <---------- Một tài năng hoang dã và thô bỉ
Rossi <----------- Một tay chơi đích thực
Vinales <----------- Một tài năng trẻ nhiều ẩn giấu

Honda, lái chất sống trọn, hốt gọn bầy chó. Yamaha, vít ga xé gió, bầy chó mất tiêu. Tất cả sẽ tạo nên một giải đấu 2017 giàu cảm xúc. Đừng quên theo dõi lịch đua trên fanpage Tôi yêu moto GP nhé quí vị.
@hoa su nha nang câu này mới thây bên f33 hôm qua ?
@hoa su nha nang ồ vẫn xem. thao giõi page
Marc Marquez đã biết tính toán hơn, không còn kiểu bất chấp như trước. Rossi đã già rồi, đã đến lúc nhường sân chơi cho bọn trẻ
bitback
TÍCH CỰC
7 năm
Vinales là tay đua gốc việt à? :p
@bitback Chắc có anh em, họ hàng xa với vinaline nhà mình, nhưng mấy anh kia toàn chơi đua tàu thủy thôi. 😁
Sai lầm lớn nhất của the doctor là chạy qua ducati để rồi mất đi 2 năm phong độ. Jo thì ko thể quay lại như xưa....
[Moto GP] Tổng kết mùa giải 2016 - Không có xứ nào dành cho người già => nên thay "xứ" bằng "suất" thì thoát ý hơn, @Vua Lười ạ!
No country for old man. Ko có xứ cho ng già.
vẫn nhớ cái lần ở vòng cuối và khúc cua cuối gần ngay vạch đích thằng Marquez ép cua định vượt hắn nhưng hắn thả cua và chạy thẳng băng luôn qua đường biên cỏ cát đất các kiểu và đâm luôn về đích, lúc đó xem đúng là chỉ biết cạn lời, hạn hán lời, thua...😁
@truongthanhdo Phút 26:50 nhé bác. >
@nospecial
Cũng ăn gian đó bạn nhưng như vậy lần 3 mới bị đuổi khỏi sân.
mrmistake
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ho tran dang quang Trường hợp này mà bên F1 thì sẽ bị cộng 5-10s vào thành tích, coi như thua luôn 😁
tại chạy xe HONDA mới vô địch đó 😁
cứ mỗi lần có bài về đua xe GP

ấy là chúng ta sẽ có thêm một bài khóc mướn cho Rossi dù thắng hay thua, dù nhà vô địch là ai 😃

Tôi không biết fan cuồng là thế nào nhưng cỡ này là hết.
"kẻ mà ai cũng ghét" chắc chỉ có Vua Lười mới nói vậy. Đành rằng cũng có nhiều người ghét nhưng không phải tất cả đều như vậy. Tính cách người trẻ là vậy nhưng người ta sẽ dần trưởng thành và cũng phải có "tre già măng mọc" thì có cái để xem và đam mê chứ. Đây không phải là trang báo nhưng cũng đừng viết bài theo lối thiên vị khen chê như vậy
Vẫn nhớ 1 câu nói của Stoner: "tham vọng lớn hơn tài năng của hắn"
iSoft
TÍCH CỰC
7 năm
@Intel Inside® bác nhắc làm nhớ Stoner quá, chắc chỉ có tay này mới chơi ngang ngửa được với Rossi thời đỉnh cao, tiếc là bỏ GP sớm quá...
timinh02
ĐẠI BÀNG
7 năm
Dịch là "những anh già hết thời" chứ nhỉ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019