Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


#MotoGP19: Marquez trở lại ngôi đầu sau chiến thắng thuyết phục ở quê nhà

Tuannph
6/5/2019 0:16Phản hồi: 19
#MotoGP19: Marquez trở lại ngôi đầu sau chiến thắng thuyết phục ở quê nhà
Marc Marquez (Repsol Honda Team) có màn trở lại ấn tượng sau vụ té ngã ở nước Mỹ, Đương kim vô địch đánh bại 2 đối thủ khó nhằn là Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) và Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) tại quê nhà Tây Ban Nha. Chiến thắng ở trường đua Circuito de Jerez đồng thời cũng giúp Marquez quay lại vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng tổng MotoGP 2019 với 70 điểm.

Moto_2019_SpanishGP_Xe_Tinhte_019.jpg
Fabio Quartararo (số 20) đội Petronas Yamaha SRT chuẩn bị xuất phát

Tưởng chừng như chặng 4 này đã có những diễn biến mới mẻ và hấp dẫn hơn khi Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) trở thành tay đua trẻ nhất (20 tuổi 14 ngày) xuất phát đầu tiên (Pole) trong lịch sử MotoGP. Còn đứng ngay cạnh Quartararo ở hàng xuất phát đầu tiên là đồng đội Franco Morbidelli. Tuy nhiên Marquez và Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) xếp ngay sau đó với vị trí thứ 3, thứ 4 lại không nghĩ vậy. Số 93 và 04 tấn công sao mai nhà Petronas ngay khi đèn xanh bật sáng.

Moto_2019_SpanishGP_Xe_Tinhte_003.jpg
Marquez bức lên ngay sau khúc cua đầu tiên

Ngay góc cua số 01 thì M93 đã ép thành công Quartararo để bức lên vị trí dẫn đầu. Cùng lúc đó Morbidelli cũng vượt mặt đồng đội để bám đuổi Marquez. Ở phía sau, Dovi lại bị hớ cua và rớt xuống vị trí thứ 5 khi để cho Viñales chen vào vị trí thứ 4. Trong khi đó, Rins dù xuất phát thứ 9 cũng đã nhanh chóng bám sát top đầu với vị trí thứ 6.


Moto_2019_SpanishGP_Xe_Tinhte_038.jpg

Đến khoảng vòng đua thứ 10, trong lúc Quartararo nỗ lực vượt qua đồng đội để lấy lại vị trí thứ 2 thì Marquez từ bước tao được khoảng cách an toàn với các đối thủ. Rơi xuống vị trí thứ 3, Morbidelli chạy rất tập trung dù bị Viñales cùng Rins tấn công liên tục. Nhưng rồi thần may mắn đã ngoảnh mặt với 2 tay đua Petronas Yamaha SRT. Trước hết, chiếc Yamaha M1 của Quartararo số 20 chợt dừng lại không lý do khi đang ở vòng thứ 14. Tay đua người Pháp ngậm ngùi về pit và ấm ức đến rơi cả nước mắt 😔 Morbidelli. Morbidelli may mắn hơn đôi chút khi không phải bỏ cuộc, nhưng số 21 cũng rớt dần về top sau khi xe gặp vấn đề.

Moto_2019_SpanishGP_Xe_Tinhte_031.jpg

Tận dụng thời cơ, Rins tìm ra khe hở và vượt qua Viñales để giành lấy hạng 2. Tuy vậy, khoảng cách khi đó giữa Marquez và Rins đã là hơn 3 giây. Cùng lúc này, cuộc cạnh tranh cho top xuất hiện thêm Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) và Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) bên cạnh Dovi và Petrucci.

Moto_2019_SpanishGP_Xe_Tinhte_035.jpg

Sau cùng, Marquez không mắc bất kì sai lầm nào và bỏ túi 25 điểm với thành tích 41'08.685. Nhờ vậy, Đương kim Vô địch trở lại ngôi đầu BXH tổng với 70 điểm, nhiều hơn đúng 1 điểm so với Rins - người về thứ 2 ở chặng này. Trong khi đó, Viñales có lần đầu tiên bước lên bục podium kể từ sau chiến thắng tại Úc hồi năm ngoái. Dovi về thứ 4 chung cuộc và đứng thứ 3 trên BXH với 67 điểm. Lần lượt về 5, 6 và 7 là Petrucci, Rossi và Morbidelli.

Moto_2019_SpanishGP_Xe_Tinhte_025.jpg

Quảng cáo





Hình ảnh chặng SpanishGP mùa MotoGP 2019




Tham khảo: MotoGP
19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Anh 99 lo cắn kẹo mút nhiều quá hay sao mà cứ chạy ở tốp dưới hoài vậy :|
Moto_2019_SpanishGP_Xe_Tinhte_002.jpg
@Tuannph Bác yên tâm thằng này nó giỏi thích ứng đấy, mình dự khoảng sau nửa mùa nó sẽ quen. Du thiên hạ bảo khó thế nhưng khi nó quen thì năm 2018 chạy cực tốt.
Alvin09
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bây giờ xem MotoGP thì xem ai giành được hạng nhì. Hạng nhất thì đã có boss rồi. Với cú té ngã ở vòng trước mất 25 điểm, một số điểm rất lớn với mọi tay đua mà chỉ sau một vòng là Marquez đòi ngay ngôi số một.

Năm nay sự cạnh tranh giữa những chiếc xe đua là rất mạnh. Đừng thấy sự vượt trội của Marquez mà nói Honda mạnh. Hãy nhìn Nakagami, Crutchlow và Lorenzo đang chật vật với cuộc đua như thế nào. Họ đang vất vả cạnh tranh với Yamaha, Suzuki và Ducati. Điều khác biệt đến từ những tay đua. Rins ngày một trưởng thành và đem lại niềm vui cho Suzuki fan khi giành chiến thắng ở chặng trước và hạng nhì ở chặng này. Morbidelli và Quartararo đang chạy rất tốt trên chiếc Yamaha đến từ hôm qua.

Ở chặng này Marquez không phô diễn hết kỹ thuật để chạy nhanh nhất có thể mà chỉ chạy vừa đủ để chiến thắng. Có lẽ vì cú té ngã ở chặng trước và cách biệt với người về nhì dù 10 giây hay 1 giây gì cũng vậy.

Ở chặng trước khi Marquez đã ngã, đó là cơ hội ngàn vàng cho Rossi có được chiến thắng chặng nhưng Rins lại quá xuất sắc với chiếc Suzuki của mình. Bây giờ cơ hội chiến thắng của Yamaha đến từ những tay đua trẻ chứ không phải là Rossi. Đó là thực tế!

Ở chặng này ba chàng ngự lâm người Tây Ban Nha đã bước lên bục chiến thắng và đẩy những người Italy xuống phía dưới. Chiến thắng ngọt ngào ngay trên sân nhà của mình.
Thắng hỏng bánh sau mà không bị văng
can412
ĐẠI BÀNG
5 năm
Giờ coi motoGP cảm thấy hấp dẫn hơn F1
@can412 Motogp chạy ko ngừng như f1
Opera Voz
TÍCH CỰC
5 năm
Rins càng ngày càng tiến bộ.
Rins quá lực.Hi vọng Su giữ chân được tài năng trẻ này,đừng để vuột mất như Vinales.Chặng này cả 3 người đứng đầu đều trẻ,họ là tương lai của Moto gp 😁
Marc Márquez idol của tui
hfullhd
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chắc chắn phải mua thêm 1 chiếc TV mới để xem.....!
ngai vàng lại trở về với tay nhà vua. mong chờ anh Rossi màu này leo lên bục nhận giải 1 lần.
Hình như áo này có dàn lạnh bên trong luôn hả ta .
Master1412
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Bão Sài Gòn không phải có dàn lạnh mà làm từ da lạc đà. theo một bài viết có nói vậy
Anh già từ 11 vượt lên đứng thứ 6 là ngon rồi. Fan GP lâu năm giờ k trông mong gì chuyện anh già về nhất nữa, mà cái chính là vẫn còn được thấy anh ấy đua.
trieuluu
TÍCH CỰC
5 năm
@forest_fire tại lỡ cắn máu với cái hợp đồng níu kéo của thằng ya thôi , chứ tui thích rossi về với học viện của ổng hơn lúc đó ổng sẽ vẫn nổi tiếng nhưng với tư cách ng thầy của lớp trẻ
Ủng hộ team Suzuki !!
lklong2407
ĐẠI BÀNG
5 năm
93 quá hay, nhưng 42 đang ngày càng tiến bộ và chững chạc, xe của Su luôn đủ chất để cạnh tranh với Hon và Du. 04 vẫn rất hay và cơ hội vẫn chia đều cho cả 3.
Có cảm giác xe của 93 năm nay mạnh hơn 2018, mạnh đến nỗi đứt cả sên:eek::eek::eek:. Ở Qatar top speed nó đạt kỷ lục 352km/h ngay ở ngày đua chính ở trường đua mà kỷ lục speed luôn là của Du. Chặng nay có pha quoay chậm nó nghiêng xe 60 độ ở 170km/h thật buốt răng:p:p:p
trieuluu
TÍCH CỰC
5 năm
@RC213v bớt khen đi , tụi fan "kinh ốp triết" lồng lộ lên bay giờ :rolleyes:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019