Nếu đã dám chửi bạn gái là con rắn thì tại sao không lấy tên của ẻm để đặt cho một con rắn thật ngoài đời? Đó chính là ý tưởng mà một vườn thú tại Úc đã biến thành sự thật khi tổ chức cuộc thi cho phép cánh đàn ông có thể lấy tên của bạn gái cũ của họ để đặt cho một con rắn nâu trong vườn thú. Được tổ chức bởi hội động vật hoang dã Sydney, người dự thi không chỉ đơn thuẩn là nộp tên người yêu cũ mà còn phải giải thích lý do vì sao người yêu cũ đáng bị như thế, đồng thời phải quyên góp cho quỹ bảo tồn của vườn thú. Quỹ này này sẽ được dùng để giúp đỡ các hoạt động cứu trợ động vật hoang dã bản địa Úc, tài trợ các chương trình giáo dục, nghiên cứu.
Trên thực tế, ý tưởng dùng tên bạn gái cũ để đặt cho côn trùng hoặc bò sát không phải là mới. Hồi năm 2015, một vườn thú tại San Francisco đã cho phép dùng tên người yêu cũ sau khi chia tay để cho những con vật đáng sợ, bao gồm cả bọ cạp và gián.
Mark Connolly, giám đốc vườn thú cho biết cuộc thi có thể “mang lại cho những người kém may mắn trong tình yêu… một điều gì đó nhân dịp lễ tình nhân năm nay.” Người thắng cuộc với lời giải thích được chấm giải cao nhất sẽ được lấy tên bạn gái cũ đặt cho con rắn nâu trong vườn thú. Đồng thời còn được tặng một vé vào cửa vườn thú miễn phí trong cả năm.Trên thực tế, ý tưởng dùng tên bạn gái cũ để đặt cho côn trùng hoặc bò sát không phải là mới. Hồi năm 2015, một vườn thú tại San Francisco đã cho phép dùng tên người yêu cũ sau khi chia tay để cho những con vật đáng sợ, bao gồm cả bọ cạp và gián.
Tham khảo Mashable