Tình hình là cũng được đi IT Training 3 tháng bên bạn Ấn Độ, được mục sở thị cái thị trường xe côn tay nổi tiếng giá rẻ của nước bạn mới thấy "Bỗng dưng muốn khóc", thực sự thì cái nào cũng rẻ - cái này có lẽ do Ấn độ nội địa hóa được quá nhiều.
Ngẫm lại ở Việt Nam với những người đam mê côn tay nhưng hầu bao ít thì thật quá buồn
với 1 chiếc xe Royal Enfield 500 PK mà cũng chỉ tầm 50tr, đặc biệt 350 PK chỉ 40 tr, còn các chú Suzuki, Honda,Yamaha bên này lại càng hạt rẻ, tầm 27 -30 tr cho 1 con 125PK.
Nếu bây giờ về Việt Nam mình tầm đấy tiền biết mua con gì được các bạn nhỉ? Hay chờ đến khi thuế 0% thì mua.
Ngẫm lại ở Việt Nam với những người đam mê côn tay nhưng hầu bao ít thì thật quá buồn
với 1 chiếc xe Royal Enfield 500 PK mà cũng chỉ tầm 50tr, đặc biệt 350 PK chỉ 40 tr, còn các chú Suzuki, Honda,Yamaha bên này lại càng hạt rẻ, tầm 27 -30 tr cho 1 con 125PK.
Nếu bây giờ về Việt Nam mình tầm đấy tiền biết mua con gì được các bạn nhỉ? Hay chờ đến khi thuế 0% thì mua.