xem đi xem lại ở nhiều trang, nhiều nơi thì thấy đúng là có chút bất tiện khi mà kéo quần lên thì che luôn phần phím điều hướng với nhận, tắt cuộc gọi. kéo quần mà hở phần này ra thì tiện hơn tí. :v
nhìn chung về VN mà tầm 2tr trải nghiệm ổn sẽ làm luôn 1 em làm máy chính. :v. bỏ sim data qua con s7e chỉ để giải trí linh tinh. :v
Ôi, 8110, chiếc điện thoại riêng đầu đời của tôi, mới đó mà đã 20 năm...
Nhìn 8110 reload vẫn thấy quyến rũ lắm, nhưng mua thêm nữa thì đút vào đâu, khi túi quần nào cũng là điện thoại 😔
"Nokia 8110 4G có thời gian chờ tối đa 25 tiếng hoặc 17 tiếng khi dùng 2 SIM, nghe nhạc được 48 tiếng hoặc đàm thoại từ 7-9 tiếng"
sao thời gian chờ lại ít vậy nhỉ
@alone_night
Wifi ở đây là dùng cho chức năng phát wifi thôi, có rất nhiều người mong muốn chức năng này ở 1 chiếc feature phone đó vì vốn dĩ giá của 1 cục phát wifi di động bt cũng ko rẻ r
đẹp quá, hy vọng là có thể chuyển danh bạ từ gmail vào đt! quan tâm mỗi cái ý!
bác zalo có app cho con này nữa thì quá tuyệt!
mua về vừa nghe gọi, vừa làm cái phát wifi từ sim vnmobile
THiếu cái Anten kéo lên nữa là hoài cổ rồi. Hồi xưa chỉ nhắn tin gọi và chơi mấy game bé tí tẹo của Nokia thôi còn không quan trọng thì dùng máy nhắn tin của Panasonic hay Motorola thôi. Cước lúc đó thì ai có công việc quan trọng lắm mới dám gọi vì nó đắt lắm. Mình nhớ hồi đó xem xung quanh khu vực nhà hặoc CH của mình có cáp của citi phone không thì mua 1 cái gọi rẻ hơn dzui lắm nhìn lên đường dây điện nó có treo bảng Citi phone là xung quanh 100m có sóng đê gọi . Calling thì cũng được nhưng đắt tiền hơn Hệ 7 số gì đó. Thời vàng son của Nokia ai lớn lên thời đó thật sướng và hạnh phúc không như bây giờ nhanh như vũ bão nhưng xài xong chả đọng lại một chút ký ức gì về cái phone cả. Mới mua đây vài tháng sau thấy nó cũ và lạc hậu mặc dù vẫn còn tốt chán. Dĩ nhiên mua là để xài chứ hem phải để ...chưng diện hay làm của hồi môn. Mua 1 cái phone thì mọi người trầm trồ và cả mấy năm mới có cái khác ra nhưng cái cũ vẫn hot do công nghệ thời đó chưa phát triển nhanh như bây giờ. Hehhehehehehe