Chỉ là một chiều mưa rả rích, vô tình nghe lại giai điệu của In The End và chợt nhớ hôm nay cũng là tròn 3 năm ngày mất của anh. Xin một lần nữa cám ơn anh vì những ca từ đã giúp bao trái tim tan nát được xoa dịu phần nào những cơn đau vốn cố nén lại nhưng lại cứ nghẹn lên từng cơn trong bao biến cố trên hành trình cuộc đời này. Cám ơn vì Numb, vì In The End, vì New Divide, Somewhere I Belong,...
Chester Bennington, nam ca sĩ chính của ban nhạc rock huyền thoại Linkin Park gắn liền với bao thế hệ 8x, 9x đã qua đời ở tuổi 41. Nam ca sĩ xấu số được cho là đã treo cổ tự tử trong nhà riêng ở Palos Verdes Estates, LA và thi thể của anh được phát hiện vào 9 giờ sáng theo giờ địa phương cách đây 3 năm.
Bennington từng có tiền sử lạm dụng rượu, ma túy trong nhiều năm liền và chính anh cũng đã công khai điều này. Đồng thời, anh cũng từng nhiều lần cho biết đã nghĩ tới việc tự tử do từng bị lạm dụng bởi một người đàn ông lớn tuổi hơn khi còn nhỏ. Được biết anh đã lập gia đình 2 lần và có 6 người con. Thông tin từ TMZ cho biết Bennington rất thân với Chris Cornell và người này cách đây không lâu cũng đã chấm dứt cuộc sống bằng việc tự sát. Hôm nay lẽ ra là ngày sinh nhật thứ 53 của Cornell nhưng có lẽ ông không ngờ, người bạn thân của mình lại ra đi cũng trong ngày này.
Và cho những ai đã từng say mê Numb, Breaking The Habit, Faint hay New Divide,... nghe đi nghe lại album Hybrid Theory, A Thousand Suns hay Meteora, mê chất Alternative rock hay Nu-metal của anh cùng Linkin Park hay thậm chí là luôn ngóng theo từng bước đi của họ trong con đường âm nhạc vốn đầy chông gai và lắm khi là gây tranh cãi,... thì có lẽ điều đó sẽ chỉ mãi là những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng chúng ta. Dù sao đi nữa, anh đã ra đi nhưng những gì mà anh đã để lại trong lòng bao thế hệ, sẽ sống mãi. Mong anh yên nghỉ.
Chester Bennington, nam ca sĩ chính của ban nhạc rock huyền thoại Linkin Park gắn liền với bao thế hệ 8x, 9x đã qua đời ở tuổi 41. Nam ca sĩ xấu số được cho là đã treo cổ tự tử trong nhà riêng ở Palos Verdes Estates, LA và thi thể của anh được phát hiện vào 9 giờ sáng theo giờ địa phương cách đây 3 năm.
Bennington từng có tiền sử lạm dụng rượu, ma túy trong nhiều năm liền và chính anh cũng đã công khai điều này. Đồng thời, anh cũng từng nhiều lần cho biết đã nghĩ tới việc tự tử do từng bị lạm dụng bởi một người đàn ông lớn tuổi hơn khi còn nhỏ. Được biết anh đã lập gia đình 2 lần và có 6 người con. Thông tin từ TMZ cho biết Bennington rất thân với Chris Cornell và người này cách đây không lâu cũng đã chấm dứt cuộc sống bằng việc tự sát. Hôm nay lẽ ra là ngày sinh nhật thứ 53 của Cornell nhưng có lẽ ông không ngờ, người bạn thân của mình lại ra đi cũng trong ngày này.
Và cho những ai đã từng say mê Numb, Breaking The Habit, Faint hay New Divide,... nghe đi nghe lại album Hybrid Theory, A Thousand Suns hay Meteora, mê chất Alternative rock hay Nu-metal của anh cùng Linkin Park hay thậm chí là luôn ngóng theo từng bước đi của họ trong con đường âm nhạc vốn đầy chông gai và lắm khi là gây tranh cãi,... thì có lẽ điều đó sẽ chỉ mãi là những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng chúng ta. Dù sao đi nữa, anh đã ra đi nhưng những gì mà anh đã để lại trong lòng bao thế hệ, sẽ sống mãi. Mong anh yên nghỉ.
Nguồn TMZ