Chuyện tưởng thật mà cứ như đùa những ngày đầu năm mới. Người đàn ông giàu nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại, Jeff Bezos vừa đăng tải một bài viết lên Medium có nhan đề “No thank you, Mr. Pecker”. Trong đó ông mô tả một bức ảnh không lấy làm tự hào cho lắm của bản thân mình, và cho biết National Enquirer, một trang báo lá cải đang cố tống tiền ông vì họ có bức ảnh đó.
Tuyên bố của Bezos, đi kèm là những bằng chứng copy từ những bức thư điện tử do chính nhân sự của American Media Inc. (AMI), nhà phát hành sở hữu tờ National Enquirer. Họ muốn nhà sáng lập Amazon công khai tuyên bố rằng National Enquirer không có bất kỳ mục đích chính trị hay bị chính trị gia nào gây sức ép khi đăng tải những bài viết liên quan đến một mối quan hệ lăng nhăng của Bezos trước đây.
Tiếc thay cho AMI, Bezos không thích điều này. Nhiều tờ báo điện tử, trong đó có cả tờ Washington Post mà Jeff Bezos sở hữu đã đăng những bài viết cho rằng National Enquirer có mối quan hệ mật thiết với tổng thống Mỹ Donald Trump, và dưới sức ép của tổng thống đương nhiệm, họ công kích Bezos, Amazon và cả tờ Washington Post trong một thời gian dài.
Anh em có thể click vào đường link bài viết trên Medium trên đây để theo dõi luồng mail giữa CEO của Amazon và giám đốc nội dung của AMI, Dylan Howard, người đe dọa sẽ xuất bản những hình ảnh nóng và những đoạn tin nhắn tán tỉnh của Bezos lên mạng internet, thứ mà theo Howard sẽ khiến cho Bezos và nhân tình của ông, Lauren Sanchez phải xấu hổ. Câu trả lời của Bezos rất thẳng thắn và đơn giản: Đăng hết những email tống tiền ông lên bài viết, thêm một đoạn văn mô tả 10 tấm hình mà Bezos không muốn xuất bản, trong đó có “một tấm hình tự chụp phần dưới thắt lưng, có thể hiểu đơn giản là hình chụp vùng kín”, theo lời của chính vị tỷ phú này.
Có thể hiểu đơn giản, Bezos muốn gây áp lực ngược lại với National Enquirer để họ nhụt chí không còn lợi ích gì khi đăng ảnh nóng của ông lên mạng nữa. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại, trong mắt cư dân mạng, National Enquirer và công ty mẹ, AMI đều đã trở thành “kẻ xấu” khi cố gắng tống tiền người khác.
Trong bài viết trên Medium, Bezos viết: “Vì có quá nhiều thứ quan trọng hơn, tôi hoàn toàn có thể đồng ý với yêu sách của AMI. Nhưng nếu ở cương vị của tôi mà còn phải thỏa hiệp với việc tống tiền, thì còn có ai dám đứng lên chống lại sự sai trái? Những đoạn email này đã một lần nữa khẳng định “danh tiếng” đã từ lâu của AMI trong việc lợi dụng quyền lực nghề báo, trốn sau những cá nhân và tổ chức hùng mạnh, và lờ đi những nguyên lý và mục tiêu của báo chí đích thực. Dĩ nhiên tôi chẳng muốn những tấm hình cá nhân đó bị đăng tải, nhưng tôi cũng sẽ không ủng hộ việc tống tiền và tham nhũng. Tôi sẽ đối mặt với nó và xem họ sẽ làm gì.”
Tuyên bố của Bezos, đi kèm là những bằng chứng copy từ những bức thư điện tử do chính nhân sự của American Media Inc. (AMI), nhà phát hành sở hữu tờ National Enquirer. Họ muốn nhà sáng lập Amazon công khai tuyên bố rằng National Enquirer không có bất kỳ mục đích chính trị hay bị chính trị gia nào gây sức ép khi đăng tải những bài viết liên quan đến một mối quan hệ lăng nhăng của Bezos trước đây.
Tiếc thay cho AMI, Bezos không thích điều này. Nhiều tờ báo điện tử, trong đó có cả tờ Washington Post mà Jeff Bezos sở hữu đã đăng những bài viết cho rằng National Enquirer có mối quan hệ mật thiết với tổng thống Mỹ Donald Trump, và dưới sức ép của tổng thống đương nhiệm, họ công kích Bezos, Amazon và cả tờ Washington Post trong một thời gian dài.
Anh em có thể click vào đường link bài viết trên Medium trên đây để theo dõi luồng mail giữa CEO của Amazon và giám đốc nội dung của AMI, Dylan Howard, người đe dọa sẽ xuất bản những hình ảnh nóng và những đoạn tin nhắn tán tỉnh của Bezos lên mạng internet, thứ mà theo Howard sẽ khiến cho Bezos và nhân tình của ông, Lauren Sanchez phải xấu hổ. Câu trả lời của Bezos rất thẳng thắn và đơn giản: Đăng hết những email tống tiền ông lên bài viết, thêm một đoạn văn mô tả 10 tấm hình mà Bezos không muốn xuất bản, trong đó có “một tấm hình tự chụp phần dưới thắt lưng, có thể hiểu đơn giản là hình chụp vùng kín”, theo lời của chính vị tỷ phú này.
Có thể hiểu đơn giản, Bezos muốn gây áp lực ngược lại với National Enquirer để họ nhụt chí không còn lợi ích gì khi đăng ảnh nóng của ông lên mạng nữa. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại, trong mắt cư dân mạng, National Enquirer và công ty mẹ, AMI đều đã trở thành “kẻ xấu” khi cố gắng tống tiền người khác.
Trong bài viết trên Medium, Bezos viết: “Vì có quá nhiều thứ quan trọng hơn, tôi hoàn toàn có thể đồng ý với yêu sách của AMI. Nhưng nếu ở cương vị của tôi mà còn phải thỏa hiệp với việc tống tiền, thì còn có ai dám đứng lên chống lại sự sai trái? Những đoạn email này đã một lần nữa khẳng định “danh tiếng” đã từ lâu của AMI trong việc lợi dụng quyền lực nghề báo, trốn sau những cá nhân và tổ chức hùng mạnh, và lờ đi những nguyên lý và mục tiêu của báo chí đích thực. Dĩ nhiên tôi chẳng muốn những tấm hình cá nhân đó bị đăng tải, nhưng tôi cũng sẽ không ủng hộ việc tống tiền và tham nhũng. Tôi sẽ đối mặt với nó và xem họ sẽ làm gì.”
Tham khảo Vox