Cô giáo đã dạy êm nà :" Nhặt được của rơi nên trả lại người đã mất". Ai không đi học mới ko biết thôi . Tiền không phải của mình thì vào cửa này lại ra cửa khác mà ra đúp bồ cửa khác thôi (lãi trã luôn mà lị) . Trường hợp này tôi sẽ báo ngay CA sở tại để họ lập biên bản vì CA nơi mình ở họ quãn lý mình mà. Sau đó mới ra NH vì NH là thằng lưu manh lật lọng có khi sợ lộ "Hàng" (sợ trách nhiệm ...) nên trăm dâu đổ đầu tằm. Biết đâu bạn sẽ bị vạ lây. Vụ Đại gia gửi tiền Eximbank còn sờ sờ đấy lại còn quay lại cắn cả bà ta cho nên bà ta chơi tới luôn là kiện cả NH và CTHĐQT luôn đấy . CA sẽ lập biên bản làm chứng là yên tâm nhất. Heheheheheeh
ngân hàng gửi nhầm cho mình tầm 10tr mình thì cứ dùng tự nhiên. Nếu mà bên kia muôn kiện họ sẽ mất chi phí thời gian này nọ. Nhưng với số tiền 5 ti này nên ngoan ngoãn hợp tác trả lại người ta. Nhưng hợp tác ở đây là giống như lời bác TYA nói. Chứ ko ranh đâu mà mình phải lên ngân hàng giải quyết cả. Mình còn công việc gia đình này nọ.
Nếu vài trăm hoặc vài triệu lẻ rút ra tiêu cũng đc, khi nào có báo hoàn thì mình trả ko thì thôi.
Còn tầm vài tỷ tốt nhất ko nên động vào, tiền to thì có mà húp đc, linh tinh đi bóc lịch.
@nguyenkhangpt92
Rất khôn ngoan và ha ha ha . Nhưng bạn không đụng tới số tiền cá nhân của bạn khi cần chi tiêu hả ? Nếu "lỡ" rút thì thay đổi số du coi như mình cũng dính rồi . Vì nguồn tiền đến và đi điều có chứng từ....Nói chơi Heheheheheheh
Bọn báo chí bưng bô đứng về phía bank chúng nó viết là "Nguyên (tên nhân vật) biết NH chuyển nhầm..." nhầm nhầm ccc ấy.
Cảm tính thì là như thế đấy, nhưng phải điều tra xem chứng cứ nào, cơ sở nào cho thấy thằng kia biết là ck nhầm, rồi mới đc viết báo.
Chính vì nhưng thằng bút nô đó và sự cam chịu của dân Vịt nên bị đa cô sa chăn dắt mãi!
Đây là ví dụ cho thấy nếu nơi khác, vd Cty bánh kẹo Hải hà, gửi nhầm cho tôi thì tôi cũng chịu ko biết gửi nhầm hay ko nhầm đâu.
@TYA
nó là 5 tỉ đấy bạn hiền, không phải vài triệu đâu. Mà kể cả k biết bạn cứ việc tiêu thoải mái đến lúc yêu cầu truy thu thì bạn chỉ cần trả đủ số tiền bị nhầm là ok. Nêu bạn k trả thì thiếu 1 xu cũng là chiếm đoạt
@hiepleebrvt
không được đâu ông nội,...người ta cho ông hoàn trả bằng cách khác, nguồn khác để gọi là cái căn cứ thủ tục chứng minh ông không tiêu tiền phạm pháp mà thôi, nhưng với điều kiện ông phải trả ngay, hoặc cùng lắm người ta cho 1 vài ngày gọi là lý do thủ là lấy tiền đang cất ở đâu đó, còn ông không có khả năng trả lại sớm thì tức là ông đã tiêu số tiền đó, mà đã tiêu thì là đã phạm tội chiếm đoạt tài sản (tức là đã sử dụng nó chứ không còn giữ nữa rồi),...
Khi nhân viên hàng gởi nhầm, ngày hôm sau nó lấy lại liền vì có quyết toán tự đông sau mỗi ca làm, đừng mong rút kịp với khoản tiền quá lớn.....Nhiều bác trên nghĩ đơn giản quá, chắc chưa bao giờ mở tk ....
@TsanHoang
Tùy khoản lớn nhỏ. Nó audit chốt ngày là tìm chênh khoản lớn thôi. Hơn nữa vụ này là số tk đúng nhé!
Có thể do bên "nhận" (thực sự) chờ lâu thấy trễ quá báo bên chuyển rồi họ lv với bank ktra lại.
Chứ vụ này audit tự động có vào mắt
mấy ku cứ đùa
thử vào mình thì trình tự:
1. Liên hệ Raymond "Red" Reddington thoả thuận tỷ lệ tiền sau khi "rửa"
2. Chuyển tiền sang tài khoản đã thoả thuận
3. BIẾN
Hôm qua vừa đọc được vụ cậu thanh niên nọ vô tình nhận được 5 tỷ trong tài khoản và bình thản rút 1,5 tỷ ăn chơi, cho bạn bè gia đình! Giờ đang chưa có kế nào thu hồi, chưa biết ngân hàng xử lý sao 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |