Ngày 23 tháng 1, Đừng quên ngày Giỗ Chị Võ Thị Sáu tại Côn Đảo

litchee
29/12/2017 8:45Phản hồi: 32
Ngày 23 tháng 1, Đừng quên ngày Giỗ Chị Võ Thị Sáu tại Côn Đảo
Nhắc đến Côn Đảo là nhắc đến Chị Võ Thị Sáu người con gái hy sinh vì dân tộc. Chị là niềm tự hào dân tộc, là người anh hùng mà thế hệ ngày nay mãi mãi kính yêu và biết ơn chị.
Chính vì vậy mà ngày giỗ chị Võ Thị Sáu đã trở thành ngày giỗ quan trọng của cả nhà nước và nhân dân, hay du khách ...

Chị Võ Thị Sáu hy sinh ngày 23/1/1952 khi tuổi đời còn quá trẻ. Và giờ đây chị không chỉ là một liệt sỹ anh hùng hy sinh vì dân, vì nước, để rồi trở thành một vị thần hộ mệnh của nhân dân Côn Đảo

Cuộc đời chị như một cuốn chuyện, 14 tuổi Chị đã gia nhập Việt Minh tham gia đội công an xung phong, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên lạc, tiếp tế. Đồng thời tham gia nhiều trận chiến đấu bảo vệ quê hương dùng lựu đạn tiêu diệt hai tên ác ôn và làm bị thương nhiều lính Pháp.

[​IMG]

Người con gái Đất Đỏ còn nhiều lần phát hiện gian tế, tay sai Pháp, giúp đội công an thoát khỏi nguy hiểm, chủ động tấn công địch.

Tháng 7/1948, Công an Đất Đỏ được giao nhiệm vụ phá cuộc mít tinh kỷ niệm Quốc khánh Pháp. Biết đây là nhiệm vụ gian nan, nguy hiểm, chị Sáu vẫn chủ động xin được trực tiếp đánh trận này.

Chị nhận lựu đạn, ém vào góc chợ gần khán đài từ nửa đêm. Sáng hôm đó, địch lùa người dân vào sân. Khi xe của tỉnh trưởng tới, chị tung lựu đạn về phía khán đài, uy hiếp giải tán mít tinh.

Hai tổ công an xung phong chốt ở gần đấy đồng loạt nổ súng yểm trợ tạo áp lực giải tán cuộc mít tinh, đồng thời hỗ trợ cho chị Sáu rút an toàn. Người của Việt Minh được bố trí trong đám đông hô to "Việt Minh tiến công" và hướng dẫn người dân giải tán.

[​IMG]

Sau chiến công này, chị Sáu được tổ chức tuyên dương khen ngợi và được giao nhiệm vụ diệt tề trừ gian, bao gồm việc tiêu diệt tên cai tổng Tòng.

...Và rất nhiều công việc chị tham gia chống giặc, và dành được nhiều tuyển dương về công lao đó.

Đến tháng 2/1950 Chị Võ Thị Sáu tiếp tục nhận nhiệm vụ tiêu diệt hai tên chỉ điểm của thực dân Pháp là Cả Suốt và Cả Đay rồi không may bị bắt...Chúng tra tấn chị dã man nhưng không lấy được thông tin gì, cuối cùng chúng mở phiên tòa kết án tử hình đối với chị. Chúng chuyển chị cùng một số người tù cách mạnh ra nhà tù Côn Đảo

Quảng cáo


Nhờ sự kiên cường, dũng cảm, trung thành, Võ Thị Sáu được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam và công nhận là Đảng viên chính thức ngày đêm trước khi hy sinh.

Tháng Giêng, Đừng quên ngày Giỗ Chị Võ Thị Sáu tại Côn Đảo
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cám ơn bạn nhiều!
han22
ĐẠI BÀNG
6 năm
người con gái huyền thoại
@han22 hay thiệt, người gọi cô, người gọi chị!
tuongthuuuu
ĐẠI BÀNG
6 năm
chị Sáu
tuthuyyy
ĐẠI BÀNG
6 năm
có ai quên không vậy??
@tuthuyyy Quyên gì?
chắc là không thể quên
huyền thoại Võ Thị Sáu
thấy bảo thiêng lắm
@themmotlantanvo222 Thiêng phết bạn ạ: 1 khách hàng bên mình tâm sự trước và sau khi đi tour về, chị làm về số má nên rất tín và tin
Trước chuyến đi:
C: Chị nghe nói Côn Đảo linh thiêng lắm hả em?
E: Vâng chị ạ!
C: cho chị 2 vé đi ngày ....vào cuối năm
Sau chuyến đi 1 năm,cuối năm sau:
C; Em ơi lại cho chị 2 vé đi?
E: hết vé rồi chị, năm nay vé căng lắm!
C: Lo cho chị đi, bao nhiêu chị cũng đi!
Hỏi ra mới biết, từ đầu năm đến cuối năm vừa rồi, chị làm ăn cũng bình thường, không khác gì năm ngoái cả, đến 20/12 âm lịch, chị làm liều 1 chuyến, chơi tất cả các mặt trận (Riêng tư 1 tý), kết quả là chị ăn hết, trúng lớn! Chị tâm sự, năm ngoái chị ra Cô Sáu, chị có cầu trúng quả và mua được nhà, tậu được xe! Tiền năm trước nữa vẫn còn chị mua được con xe tàng tàng, ai ngờ chị vừa trúng lớn và đã đặt cọ mua nhà, nên kiểu gì em cũng phải lo vé cho chị nhé.
Hết 1 năm nữa, chị lại ra bảo mua vé tiếp cho chị, ngày nào cũng được...lại tâm sự tiếp. Các chị cầu cho thằng cu nhà chị lấy vợ, lúc chị ra cầu khấn, 1 chị đi cùng mắng chị, con chị lười như hủi, xấu trai ...như thế có mà chó nó lấy.(đủ các loại cá chê cá xầu chị bạn văng hết..)
Ấy thế mà tháng 11 âm lịch vừa rồi, tôi lại có con dâu tuổi tuất! Đúng là chỉ có chó mới lấy con tôi!
thuhang120
ĐẠI BÀNG
6 năm
đời đời nhớ ơn c.
@thuhang120 Tôi vừa có chuyến công tác ra đảo và trở về!
có chút âu lo và chút phức tạp lúc đi và về nhưng với tôi thật tuyệt và may mắn, hy vọng đó là sự ủng hộ của chị Sáu
thuy2111
ĐẠI BÀNG
6 năm
em sẽ nhớ mãi
@thuy2111
Tour hành hương lễ phật Hà Nội - Yên Tử - Ba Vàng
Thời gian: 1 Ngày / Đoàn riêng - khởi hành theo yêu cầu.
Chùa Ba Vàng cổ có tên là Bảo Quang Tự, chùa được xây dựng vào năm Ất Dậu, triều vua Lê Dụ Tông tức năm 1676. Chùa nằm ở độ cao 340m, so với mặt nước biển, trên một vị thế hết sức đẹp của TP Uông Bí. Theo văn bia còn lại của chùa thì núi Ba Vàng xưa kia gọi là Thành Đẳng Sơn, hai bên Thanh Long, Bạch Hổ chầu phục, chùa còn là sự nối dài của dãy Linh Sơn Yên Tử, gắn liền với tên tuổi của Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Thiền Sư (1658-1757), hậu duệ của Tam tổ Trúc Lâm.
Tháng 1 năm 2011 để đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni phật tử và hoằng dương phật pháp ngôi chùa một lần nữa được xây dựng lại lần thứ tư với qui mô to lớn hơn và khang trang hơn.
https://litcheetravel.com.vn/tour-hanh-huong-le-phat-ha-noi-yen-tu-ba-vang-1-ngay.html
Bienlang18
ĐẠI BÀNG
6 năm
Người con gái trẻ măng
Phuongnghi18
ĐẠI BÀNG
6 năm
có ai dũng cảm như chị
@Phuongnghi18 Cũng nhiều đó bạn
Làm sao mà quên được chứ
trk học ấn tượng nhất là bài này
huyền thoại Võ Thị Sáu
@Jeong Jeong Chị đã thành huyền thoại và giờ có nhiều giai thoại kể về cô lắm: https://litcheetravel.com.vn/du-lich-con-dao-295
khâm phục chị
@Ái Ngọc Ái Ma Cám ơn tình cảm của bạn cho chị nhé
cam ơn ng anh hùng
Bienlang18
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chị rất giỏi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019