Ngày mà thay đổi mọi cái nhìn hay suy nghĩ về điện thoại có cảm ứng và kích cỡ màn hình.
Ngày mà Nokia vẫn cười khểnh và các loại điện thoại cảm ứng như O2, Pam, ... vẫn làm mưa làm gió.
@foreversammy
Mấy năm sau thì có 1 thằng kền kền ăn theo như thế này và sản sinh ra 1 lũ ruồi nhặng comment như bị chất độc da cam xỉa xói cái thằng đã đẻ ra mả tổ của chúng nó.
Không xài nên không yêu cũng không ghét, có ghét thì ghét kiểu người xài nó chứ nó có tội gì mà ghét, ghét thể loại nhà nghèo mà cầm iphone kiểu thể hiện. Bởi cách cầm đt cũng quan trọng không kém cái giá tiền của nó( mình nhà nghèo nên đừng có vào chê trách ko có tiền thì thèm thuồng nhé) , mình fan huawei giá rẻ .😃
@junying1607
Uhm, kinh quá thì lần sau né cái tên ra nhoa, thương lắm, tư duy vậy nghèo mãi thôi, cầm ip trên tay mà của người ta choa hay mua trả góp thì.... Oi giồi ôi thương lắm
Cũng vào tháng 9 năm đó mình đã đc sở hữu em iP 2G 8GB giá 399 $ và không quên đc cảm giác sung sướng khi mở hộp trên tay em nó. Khi đó cầm máy trên tay ai cũng hỏi iPhone là máy gì nhỉ? Một cảm giác rất lạ! 😁
Mới thế đó mà đã 12 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật