Càng khó khăn ý chí và nghị lực con người càng cao. nhìn lại bản thân có fải vì mình quá đầy đủ nên đâm ra ỷ lại. Thật sự rất khâm phục những người như anh Hùng.
Mình biết anh này từ lâu rồi, lúc còn đọc báo Echip đó. Đúng là mình vừa có điều kiện gia đình với lại sức khỏe, tay chân lằn lặn mà còn lười quá. Các bạn ơi thôi thì hãy cố gắng giúp nhóm NLS duy trì hoạt động nhé.
đời là thế thằng lành thì ngu mà thằng thiếu lại khôn. tạo hóa rất công bằng cho những ai biết vượt qua chính mình. là con người ai cũng vậy phải cố gắng sống có ích, để đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. mình cũng vậy tuy chưa làm đc việc gì lớn lao nhưng ít nhất đấng sinh thành ra mình, rất yên tâm và tự hào về mình. mong các bạn hãy cố gắng nhé.
khoảng năm 2004 mình có đọc được những bào viết trên Làm Bạn Với Máy Tính, do anh công hùng viết. từ đó mình biết web conghung.com. mình lúc đó còn gà lắm thừơng mail hỏi anh công hùng. đến giờ đọc bài này mới biết anh.
Quen anh Hùng được mấy năm và có cơ hội hợp tác với anh. Chứng kiến anh nằm chỉ một tay bấm chuột lên bàn phím ảo để làm việc thấy mình thật nhỏ bé so với anh. A có nghị lực thật phi thường anh Hùng ạ. Chúc anh thành công hơn nữa nhé
nhìn thấy anh vậy, những người như chúng tôi thấy còn nhiều việc phải làm. Cố lên anh, chúc anh luôn thành công trong cuộc sống và hoàn thành được ước mơ của mình.
Kính chào các thành viên Tinh tế,
Tôi là Công Hùng - Giám đốc trung tâm Nghị Lực Sống
Thông qua thành viên Hoàng cá mập, Tinh tế đã giúp đăng thông tin về chương trình quyên góp xây nhà cho Nghị Lực Sống.
Thay mặt trung tâm và các học viên tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến diễn đàn và các thành viên đã và đang ủng hộ cho chúng tôi trong chương trình này.
Về việc quyên góp, chắc hẳn có nhiều thắc mắc.
Xin vui lòng gửi góp ý và thắc mắc vào email hoặc trả lời ngay tại topic này ( nếu diễn đàn cho phép), chúng tôi sẽ trả lời và tiếp nhận ý kiến của các bạn.
Tôi xin phép gửi kèm đây links một bài viết trên Tuần Việt Nam để các bạn hiểu rõ hơn câu chuyện.
Kính thư
Công Hùng