Từ Hồi Nhỏ Muốn Làm Vi Tiểu Bảo sau khi xem phim truyền hình trung quốc dài tập Lộc Đỉnh Kí😁 Lấy tận 7 Bà Vợ :D Cái này Anh Hùng Nhất Luôn :D
Anh em nào đồng quan điểm không :D
VN chả có siêu anh hùng nhưng rất rất nhiều thành phần đang nghĩ mình là cái gì đó ghê gớm. Có mấy thím vừa mới vào công ty được mấy hôm, nhiệt tình hay nghĩ mình giỏi hay không không biết nhưng ra mặt: "anh phải cầm máy mài tư thế này mới đúng", lol, bố mày cầm máy mài từ thời mày ẵm ngửa mà giờ phải để thằng ranh như mày chỉ bảo á, đã ngu còn nguy hiểm, mày đứng tư thế đó để văng mạt mài về phía mặt người ta à. Nói đến đó là im re luôn. Và còn rất nhiều thành phần chỉ tay 2 ngón nhưng đụng đến là éo làm được. Xin lỗi các bác trên tinhte là công việc của em quá nhiều thành phần siêu anh hùng 😔
Nghiên cứu khoa học tầm lớn thì không phải chỉ nghiên cứu 48 người, 1 nhóm nghiên cứu đâu ạ. Ad không hiểu rõ mức độ tin cậy của các loại nghiên cứu.
Nếu đăng bài cho vui, không quan tâm đến chất lượng thông tin thì đăng thế này cũng đc nhưng giá trị chả có gì, lại tọa ra 1 thê hệ ảo tưởng ( ngáo ) mình là super man mặc quần sip ra ngoài, quần dài vào trong đấy.
Đó là khi nó chưa lớn, thử đến 17 tuổi nó vẫn còn đi đi lại lại trong nhà mặc váy ngủ của má, đeo khẩu trang, kẹp khăn lên vai nghĩ nó là Supe, xem các bác có muốn đập nó té khói không. Cái gì vui cũng điều độ thôi, vui thôi đừng vui quá. Có thằng em năm nay lớp 9 rồi vẫn còn cái kiểu ảo tưởng mình siêu nhân, rồi đi khắp nhà la lối om som, tiệt chiêu này tiệt chiêu nọ, thề đang ngồi lướt Tinh Tế chỉ muốn quay lại cho cái điện thoại vào mồm nó, thà nó hát, chứ không thì bực bội không tả nổi.