Ít tiền trong ví thì người ta sẽ nghĩ là chủ cái ví sẽ không quan trọng, còn nếu có nhiều tiền thì họ lại nghĩ, chắc là phải có việc gì quan trọng mới cầm nhiều tiền đến thế nên người ta sẽ có xu hướng trả lại tiề nhiều hơn 😆)
K biết sao chứ thằg e trai mình đi trong xóm rớt bóp chạy về tới nhà quay lại tìm còn bóp k. 10tr trog túi bốc hơi. Đâu cũng có ng tốt ng xấu nhưng e nghĩ ít khi gặp may
Mình mà nhặt dc ví lớn ví nhỏ đều trả lại tất, vì thấm nhuần bài học đầu đời của tiểu học: Bà Ba đi chợ mua rau. Cái Lan Cu Tí đi sau lưng bà. Tiền bà trong túi rơi ra. Tí Lan nhặt dc trả bà mua rau. Hehe!
nói chứ trả lại là việc tốt nhưng nên suy nghĩ do dân VN nhiều người óc chos lắm, năm 3 đại học mình có thằng bạn làm phục vụ lụm được tiền của khách nhậu giữ đem trả lại, bị khách đánh xối sả, nhập cmnr viện vì cho rằng nó ăn cắp 😃 còn bị lên phường lấy lời khai, 1 đứa khác thì bị thấy người tai nạn đêm hôm 1 mình nó tốt bụng đưa đi bệnh viện thì bị người nhà đánh, ức nhất là người nằm viện tỉnh dậy kêu nó tông luôn, kiểu như không tìm được ai thì đổ vạ lấy tiền viện phí, đấy, trên đời không phải không có người tốt, người tốt vẫn đầy, nhưng xã hội không cho người tốt có cơ hội xuất hiện 😃