Mình cũng tay trái.
-Viết tay trái, tay trái mạnh hơn tay phải. Làm mọi thứ đều bằng tay trái.Chuột thì bắt buộc sài tay phải rồi, do máy tính sài chung. Mái tóc trước trán có xoáy tóc nằm về bên trái.
-Thuận chân trái.
- Và T-rym cũng bị vẹo sang trái ( đang đau đầu vấn đề này). Có nên đi phẫu thuật cho em nó đúng ngay giữa không mấy thím.
-Và mình có 1 cảm giác là các bộ phận bên trái, dễ bị tổn thương hơn các bộ phận bên phải ( Bị viêm xoang thì lỗ mũi bên trái ngẹt mất rồi, còn mỗi lỗ bên phải còn thở được chút ít). Mắt bên trái cận nặng hơn bên phải. Khi lái xe ôm cua phải thấy sợ sợ. còn ôm cua trái thì thấy rất bám =)).
Từ nhỏ thuận tay trái. Đi học bị ép viết tay P.
Và giờ : Tay P làm động tác tinh tế vừa như viết, cầm đũa....
Tay T thì làm động tác nặng như cầm dao, búa, kéo, ném...và động tác khó như xỏ kim....
Chân thì thuận chân P .
:v
năm lớp 1 mình bị sai tay phải do ngã. sau đó mọi việc đều làm bằng tay trái. chỉ duy nhất một việc cầm bút do cô giáo nắn, bắt viết bằng tay phải nên bị viết tay phải. Tới mức khi viết tay phải, cần kẻ thì mình đảo thước và bút để kẻ. kẻ xong lại đảo bút sang tay phải để viết.
mình nghĩ thói quen hoặc có tác động là lý do đúng nhất. thời nhỏ, bạn có thể cầm thìa, đũa bằng bất cứ tay nào để xúc ăn. nhưng thông thường phụ huynh luôn chuyển thìa sang tay phải bạn nên đa số thuận tay phải. cũng tương tự như việc cầm bút mà thôi.
Có ai như mình không?! Mình viết được hai tay cùng lúc, tay phải viết chữ như bình thường còn tay trái viết chữ ngược (soi gương hoặc lật tờ giấy mới đọ được). Có bị sao không ta?!