Hôm bữa cùng đám bạn đi cafe uống thấy e phục vụ xinh gái liền gẹo hỏi e tên gì
E nó trả lời dạ e tên Misa
Mình liền nói tên e đẹp giống body của e
E nó khoái chí cừoi bảo a quá khen
Mình bồi thêm 1 câu
Nhà a cũng có con chó tên Misa cũng đẹp y như tên của nó
Thế là nó hất nguyên ly nuóc vào ngừoi mình
Đếch hiểu nổi đàn bà thay đổi tính nết bất thường và nhanh quá
Mình có nuôi 1 em mèo mung đen này cũng hơn 9 năm rồi. Tại nhà bán bánh này kia nên chuột hay phá. Nuôi em nó rồi ko sợ nữa. Với lại em nó giữ nhà rất tốt. Ai lạ lại là gru gru à. Đặt biệt mèo nhà mình ít rụng lông nói thăng ra là ko rụng trừ khi vuốt vuốt thôi. Ko bao giờ nằm nệm chỉ nằm sàn hay dưới đấy. Ko hề ăn vụng. Đói thì mới kêu. Đặt đúng chỗ ăn mới ăn. Ko ăn đồ trên tay đặt dưới mới chịu ăn. Do em mèo cái nên đẻ hơi nhiều nhưng đc việc bắt chuột giỏi. Chưa ngán anh chó nào. Chó nào đi ngang nhà là chạy ra tán cho mấy phát kêu ẳng ẳng. Rất thương về mua cho 1 hộp xúc xích cho nó ko. Hồi nhỏ có nuôi 1 em chó sống rất lâu cho tới bệnh chết. Lúc đó em bị ngta bắt thì đúng 1 tuần sau em nhớ đường về nhà rồi về. Sao đó bệnh chết từ đó ko bao giờ nuôi chó vì thấy cảnh nó ra đi mình rất đau lòng. Cảm ơn mọi ng đã đọc
@Anh Kiệt KGMình thích cả chó lẫn mèo. Mình cũng không dám ăn thịt chó và mèo. Cũng không thích cảnh bán cho mèo lấy tiền. Nhưng vì không đủ điều kiện nên đành bán.
Mèo: đẹp, dễ thương, ngây thơ...nhưng cực kì hay rụng lông, đi vệ sinh thì cực kì khắm.
Đã vậy hay cào cấu khi em bé chơi rồ.
Con còn nhỏ mình nghĩ không nên nuôi mèo.
Khi không thấy nó thì cũng thường kêu meo meo cho nó nhanh.
Chứ cứ Lolita, AK hay Okazaki ... gì đó làm gì cho mệt.