làm việc cách nhà có 1km thui nè :p sáng đi trưa về chiều đi tối về. Hôm nào trời mát thì đạp xe túc tắc, hôm nào mưa hay nắng nóng thì lấy xe đạp điện của e gái chạy cho nhanh =)) Cái xe máy bị thất sủng cuối tuần mới được chưng dụng.
gần nhà đi khoẻ hơn, có thời gian tập thể dục ăn sáng cf. chứ đi xa nản kinh, đường sg vào giờ đi làm thì ko cần khoe ai cũng biết. em đi từ q9 qua q12 đi ql1a mắc mệt với mâyd bố xe tải, tới chỗ làm chả ai làm gì cáu gắt như thằng điên
vậy nên mình hay dậy sớm đi làm, mát mẻ, đi nhanh (tiết kiệm thời gian), lại thư thái sáng khoái. Đến công ty sớm ngồi đọc sách uống trà thảnh thơi ăn sáng, trong khi các bạn đồng nghiệp đi chen chúc ngoài nắng nôi bụi bặm xăng xe. Hồi xưa đi thuê trọ còn hay chọn những chỗ gần cty nhất. Có hồi ở ngay cạnh cty, sáng đi bộ đi làm, trưa tản bộ về nhà ngủ khì chiều lên làm tiếp, tối về cũng nhẹ nhàng thoải mái
Nói chung là đi làm sớm tốt cho sức khỏe, tiết kiệm thời gian, lại không bị ảnh hưởng đến tâm lý từ việc bực mình do tắc đường, lo sợ đến muộn ko chấm công kịp. Mình từng căn thời gian thì thấy đi làm sớm tiết kiệm cho mình hẳn 30p - 40p mỗi ngày. Với 30p - 40p đó mình dành để làm việc, nghỉ ngơi, giải trí thì tốt hơn.
Cũng đúng. Nhà gần cty có thể dạy trễ hơn. Chiều mệt mỏi có thể về gần hơn không bị kẹt xe này nọ các kiểu. Mà cái vấn đề đơn giản thế mà cũng cần nghiên cứu ah
tui xác nhận là làm gần rất khoẻ các bạn ạ, mấy năm trước đi làm xa 10 km, ngày đi về 4 lần vừa mệt mà thu nhập chẳng nhiều, giờ về làm cách nhà 600 mét thu nhập cao hơn mà đi lại khoẻ ru, chạy xe đạp tèn tèn đi luôn
Đi làm gần đỡ mệt hơn, ít ức chế hơn. Rõ ràng sau 1 chặng di chuyển cả giờ thì muốn hết năng lượng rồi làm ăn gì nữa. Chưa kể 1 ngày làm có 8h thôi mà di chuyển hết 2-3h thì khoai qua :oops::oops: