Thường thì các ngày đi làm thì rất muốn ngủ nướng mà không được còn ngày cuối tuần được nghỉ làm để ngủ thì cũng đếch ngủ được, có khi còn dậy sớm hơn ngày đi làm, thế méo nào... :mad:
d m các nhà khoa học luôn, thế cho nó nhanh, toàn nghiên cứu cái củ cải j thế ko biết, cuối tuần ông nào mà chả ko phải đi làm nên chỉ là ngủ hết tầm cơ thể đòi hỏi, dậy ăn sáng nhẹ rồi càfe cuối tuần thư thái vkl ra
Ăn ún gì bây giờ cũng nói bệnh tật dễ chết, hít không khí ô nhiễm cũng dễ chết, h tới cái ngủ cũng bị nữa rõ khổ, tốt nhất chúng ta hãy ngưng thở ko làm gì hết ^^
dear mod tinh te. các anh nên tập trung vào công nghệ không nên viết về những chủ đề không quen thuộc tránh mang lại hoang mang cho reader. anh copy và dịch từ báo nước ngoài thì em không nói là sai nhưng không kiểm tra mà đưa lên là sai.
Thứ nhất, Sierra B. Forbush tác giả của bài ngủ nướng vào cuối tuần gia tăng nguy cơ bênh tim là sinh viên đại học và làm trợ lý nghiên cứu. bài này tương đương với trình độ em họ em đang hoc Đại Học Xã Hội Nhân Văn khoa Tâm Lý tham gia phong trào sinh viên làm khoa học. Không có giá trị gì cả.
Thứ hai, hắn trình bày trong triển lãm về thiết bị y tế và nghiên cứu về Ngủ. Triển lãm là nơi quảng cáo và bán thiết bị. Nó không phải là hội thảo khoa học nên chả có gì phải bàn cãi về khoa học cả.
Thứ ba, em mất chưa đến 10 phút để kiểm tra. Chẳng lẽ mod tinh te không biết xài Google.