@Sonic Crwdriver
À ờ ờ ờ ờ o o o o o đúng rồi, vô sản thì có cái gì đâu mà lạm phát, sợ mấy thằng bất mãn xh 1 thì phải sợ mấy thằng bò đỏ 10 mới là hợp đạo lý 😁 cả câu chuyên chính vô sản in tiền vô tội vạ không sợ lạm phát phù hợp với hoàn cảnh xh mà cũng thở ra được thì đến lạy, hợp với xh như kiểu ép đổi tiền xong lạm phát phi mã đấy phỏng.
PS: à quên, chuyên chính vô sản chỉ cần tem phiếu chứ cần gì tiền, không sợ lạm phát đúng là hợp lý =))
Vn có 1 sáng kiến rất hay trên thế giới chắc chỉ vn là nghĩ ra thôi là thuê máy bom , trên thế giới bao nhiêu công trình để con người đấu vớ thiên nhiên nhưng cuối cùng sao thua hết , máy bơm muốn nhanh hơn ông trời hết lời.
Cơ bản nhất là họ có cơ chế để những NGƯỜI TÀI LÀM LÃNH ĐẠO.
Cái tưởng đơn giản ấy thôi mà VN mềnh vẫn chưa thể nào làm được, đừng đi tìm những cái cao xa, thâm sâu làm gì.
@se7en2008
Giả ngu tìm này tìm kia, nói cao xa này kia để...vơ vét êm đềm đấy bạn ơi, thấy vụ nào vụ nấy lòi ra là hàng nghìn, chục nghìn tỉ không ? Dân nó làm sao mà sống nổi để gánh kia chứ ? Chưa kể đè thêm xăng, điện..v.v. cho tụi dân đen nó chết luôn
@kenshitran1986
Bạn phải làm mới có cơm ăn, bạn không làm thì bạn cứ ở đấy mà hóng người khác làm thay cho bạn. Nhật phát triển kinh tế từ năm 1945 đến nay đã là bao nhiêu chục năm? Trong khi đó Việt Nam mới hơn 20 năm một tẹo. Cũng giống như bạn hỏi bố mẹ mình bao giờ giàu được như nhà người ta.
Con người hơn nhau ở cái đầu. Mấy ông nhật làm thế này con cái tiền đâu du học. Tiền đâu mua xe sang. Tiền đâu đưa gia đình thuê du thuyền đi ra đảo ăn tối. Lãnh đạo Nhật bao giờ mới bằng được Việt Nam.
Năm 1993 cũng là gần lúc kinh tế Nhật phát triển cực thịnh nhé, đến nỗi đuổi sát GDP của Mỹ luôn. 1 thuyết âm mưu cho rằng là Mỹ thấy nguy cơ bị Nhật vượt mặt nên mới cố tình gián tiếp gây ra khủng hoảng tiền tệ Châu Á năm 1997 để kìm hãm nước Nhật lại. Nhật chịu hậu quả gián tiếp nhưng kể từ đó đến nay đã hơn 20 năm nhưng vẫn trì trệ và chưa thể khôi phục hoàn toàn đc.
Tham khảo thêm clip này để thấy Mỹ, Nhật, và (đáng lo/buồn thay) TQ hiện nay đang giàu có như thế nào...
Giờ thấy trong khu vực nước người ta ngày càng phát triển đủ thứ, nhìn lại nước mình đúng chán hẳn luôn, chỉ có mỗi nhà cao tầng xây sát mặt đường mọc lên như nấm.