..."Do vẫn chưa có thử nghiệm có kiểm soát được tiến hành nhằm xác định rõ mối quan hệ giữa ăn vải và viêm não cấp nên chưa thể khẳng định điều gì. Do đó, nhóm nghiên cứu ghi rõ trong báo cáo rằng “những phát hiện này phản ánh một cách có vẻ hợp lý, nhưng chưa nhất thiết phải đầy đủ, về mối quan hệ nhân quả giữa việc ăn vải và bệnh tật.” AD ĐỪNG LẤY TIÊU ĐỀ NHƯ THẾ ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN TỚI THỊ TRƯỜNG VẢI CỦA VIỆT NAM TA. KÍNH ĐỀ NGHỊ ad THAY ĐỔI LẠI TIÊU ĐỀ. bởi nhiều người tuy là gắn bó lâu năm với tinh tế nhưng chưa đọc hết bài đã nhận xét rất ghê ghớm và tỉnh bơ. thị trường vải lại ảnh hưởng đến người dân.
Trời, vải Hải Dương về Sài Gòn bán khá rẻ, ăn ghiền luôn đọc bài này hoang mang quá, anh em nào ở HD tới mùa vải ship em 69 kg ăn cho đỡ hoang mang nhé 😔((
nhà mình quê bắc giang mùa vải sáng ra ăn vải thay bữa sáng
mùa vải ngày ít thì 1 kí ngày nhiều thì 3 kí trẻ côn toàn thế ăn từ bé có làm sao đâu nghe ảo diệu vãi chưởng
Viêm não thì chưa gặp bao giờ. Nhưng bữa lâu đang đói vã gần cân vải xong vật vã từ sáng tới tối. Người ta gọi say vải do đường huyết tăng cao. Sợ gấp mấy lần say rượu các bác ạ 😔
Tôi đã chính thức mất niềm tin vào khoa học, đặc biệt mấy cái vụ nghiên cứu liên quan tới sức khoẻ con người, k chỉ cái vụ vải này mà còn nhiều cái khác nữa không tiện cmt Nhưng khuyên ace đừng nghe mấy cái này mệt người Cứ ăn đi vì đời cho phép