Tự nhiên tháng 11 mà cước phí tăng lên rõ rệt, mình vào my vinaphone xem thì tự nhiên thấy 1 cước trị giá 45k gọi đến cho sim 2 của mình vào ngày 30.11.2018 lúc 21h56
Nếu cho vào số đt nào khác thì chắc mình k nhận ra được, đằng này đưa ngay váo sim 2 của mình. Điều đáng nói ở đây cơ sở nào mình khẳng khẳng định được là bị ăn cắp:
1. Máy sim 1 là 5s có cài vân tay của chính mình nên k có chuyện ai mượn rồi mở ra gọi được
2. Cả 2 sim luôn bên cạnh mình 24/24 thì không có chuyện sim 1 gọi sang sim 2 được.
3. Đúng thời gian đấy mình đang làm bục mặt cho đủ chỉ tiêu, không thể có chuyện nghe gọi đc ở đây.
Anh em nào trả sau thử kiểm tra lại xem nhé, chỉ là lên cảnh báo anh em để anh em tránh.
Sau đợt này phải chuyển sang trả trước hoặc nhà mạng khác thôi.
Văn hơi kém nên anh em thông cảm. Bức xúc quá mà k có thời gian ra chửi chúng nó.
Nếu cho vào số đt nào khác thì chắc mình k nhận ra được, đằng này đưa ngay váo sim 2 của mình. Điều đáng nói ở đây cơ sở nào mình khẳng khẳng định được là bị ăn cắp:
1. Máy sim 1 là 5s có cài vân tay của chính mình nên k có chuyện ai mượn rồi mở ra gọi được
2. Cả 2 sim luôn bên cạnh mình 24/24 thì không có chuyện sim 1 gọi sang sim 2 được.
3. Đúng thời gian đấy mình đang làm bục mặt cho đủ chỉ tiêu, không thể có chuyện nghe gọi đc ở đây.
Anh em nào trả sau thử kiểm tra lại xem nhé, chỉ là lên cảnh báo anh em để anh em tránh.
Sau đợt này phải chuyển sang trả trước hoặc nhà mạng khác thôi.
Văn hơi kém nên anh em thông cảm. Bức xúc quá mà k có thời gian ra chửi chúng nó.