Ai cũng bình luận tốt nhưng có ai biết một điều là mình chỉ là sân sau của người ta: chính phủ, hàng hóa, nhà mạng, hầu như tất cả mọi thứ đều có nó. Ví dụ nhẹ nhàng: fpt có phải bán cho tàu lâu rui không? Vậy có bao nhiêu người ở đây không dính tới fpt.
Ở Vn cứ kêu bài Tàu mù quáng. Ở Nhật á, hàng Tàu chỉ là những sản phẩm có mức giá thấp nhất trong những sản phẩm tiêu dùng mới có chỗ đứng. Chưa kể việc người Tàu cực kỳ bị kỳ thị.
Không biết nhiều bạn "ngu" hay "cố tình ngu". Xin lỗi vì nặng lời, nhưng ức chế quá vì nhịn hết nổi. Các bạn hay nói "giờ có gì không là của Tàu đâu, iphone bạn xài không phải China chắc?" Các bạn có phân biệt đâu là hàng Tàu, và gia công, sản xuất ở Tàu không? Nó có giống không? Ví dụ: ĐT Xiaomi là hàng Tàu, vậy Iphone sản xuất ở Tàu là hàng Tàu hả? Samsung là hàng Tàu hả? Phản biện thì phải có logic, tính thuyết phục, chứ phản biện theo kiến thức hạn hẹp của bản thân thì im lặng đi.