Hôm qua ốm vẫn đi canon photomarathon. Vui thật, một ngày sống với đam mê cùng những người bạn,.chẳng đx giải gì nhưng vẫn vui.
Tối về thì Man của mình thua chelsea .sáng nay đi làm người như đi mượn. ^^
hnay mình vừa đóng tiếp 3 tháng tiền thuê của hàng,. vâyl là chỉ còn 3 tháng nữa là tròn 2 năm mình mở cửa hàng riêng,nhỏ thôi ,nhưng nó là tất cả của mình.1 mình loay hoay giữa thủ đô phồn hoa...bon chen và mệt mỏi quá!
giờ cửa hàng mọc lên như nấm nhưng có kinh doanh dc đâu. nhà mih vừa đòi lại nhà mà đã cho một chuỗi siêu thị thuê 😔 buôn bán thì quan trọng là có lãi. chứ cứ thích là mở song chán là lại đóng. làm ăn kiểu đấy khó lắm 😕
Haizz
Buồn quá các bác ạ. Sang năm e phải chuyển cửa hàng qua chỗ khác.chỗ cũ chủ nhà sửa lại và làm to hơn,tiền nhà nó đồi cao gấp đôi.chả khác nào đuổi mình. Cửa hàng của em nhỏ thôi.nhưng là tất cả của em .mới gây dựng được 2 năm ,có tí khách quen thì lại phải chuyển.em ngại phải bắt đầu lại quá.lại 1-2 năm để quen khách hàng. Chán