50f1.4 thì khó kiểm soát DOF và zoom = chân nhiều, nhưng mà chất của nó trên FF thì quá ngon. 50f1.8 nhiều khi bắn hên hên trên crop cũng ra như 50f1.4 ^.^
Cơ mà giờ em Fuji rồi, kit của nó ngon trên cái body hợp lý, và vì vác mấy con to nặng quá ngán.
Sony từ cái ngày bị lỗi hở sáng trên body mình đâm ra ngại gặp em nó lắm.
Kể cũng tủi, nhưng Fuji làm cũng quá ngon nên hết buồn rồi 😆
Sau đây là lens thông dụng cho Canon entry, chính là kit í:
1. 50f1.8
2. 18-55.
3. Lên đời thì sau khi xác định được phù hợp với lens nào (Chủ yếu đi mượn), xào lens đó cho đúng với sở trường, cách chụp và cách bố cục. Ví dụ như em chỉ cần duy nhất 50f1.4, không L cũng chẳng to ^.^
50 1.8 ii thì xài trên body đời cũ dễ out nét nhiều hơn, nhưng nó cho chất ảnh khá tốt cho những ai không có điều kiện
24-105f4L thì trên crop hơi thiếu wide, tuy nhiên chất ảnh tốt, bắt flash tốt, mình đã dùng qua 18-55 f3.5-5.6 Canon, 17-50f2.8Sigma và con này thì thấy con này bắt flash tốt nhất, IS hơn hẳn cái OS của Sigma, chưa kể chống bụi và chống thấm nhẹ
còn ai bảo màu của con 24-105 mà giống 18-55f3.5-5.6 thì em xin chịu, duy có con 17-55f2.8 IS USM thì có phần nhỉnh hơn con 24-105 đó
Nhưng theo giai đoạn cuộc đời ôm máy to trong hố vôi thì đủ... nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm ta lại đổi bộ gear tùy theo lúc đó đang luyện level gì, và giữ lại thứ gì hợp với mình nhất.