1 bức ảnh có bố cục tốt là bức ảnh thuận mắt người xem. Các bác quên chuyện điểm vàng hay bố cục này nọ đi lúc chụp thì mới chụp đc. Chứ cứ nghĩ về nó thì không chụp đc đâu
Ngồi uống cafe đối diện với thằng bạn, bỗng nhiên nó giơ máy ảnh chụp mình, chụp rất lâu...xem ảnh thì ra nó chụp... 1 hot girl sau lưng mình. Chắc do tính tỉ lệ zàng nên mới chụp lâu thế. Bây giờ thì em mới hiểu!
kiểu như con gà và quả trứng, dùng cái nào làm chuẩn để lý giải phần còn lại cũng có lý cả,
Cảm nhận về cái đẹp thay đổi theo thời gian, mình nghĩ là nó chẳng có nguyên tắc nào cả, vấn đề nó có phù hợp với thời điểm và xu hướng ở thời điểm đó thôi