Bài của mấy thầy này hơi bị xưa rồi, nhưng đọc vẫn có ích. Chỉ là lâu quá nên mấy ảnh minh họa die hết trơn. Newbie như con vừa đọc xong mớ hỗn độn này là trong đầu nảy ra vô số ý tưởng 😁
Tiếc là giờ chưa có đk sắm máy nên thôi cứ để nó trong đầu, khi nào có súng làm vài chuyến ngoại cảnh bán phá lung tung xem sao =)).
Cảm ơn mấy thầy đã có công s.t(phát kiến) và công gõ cho tụi con học hỏi!
Sau khi học xong phần bố cục trên và chụp vài tháng, em chú ý tiếp tới phần "dẫn dắt" người xem (giống như mở bài tập làm văn ý). Em thấy tấm nào có các đường nét trong ảnh dẫn dụ, hội tụ về chủ thể (ví dụ con đường dẫn tới chủ thể là 1 tòa nhà..) làm người xem chú ý tới chủ thể thì ảnh ko bị rối và nhìn đẹp. Còn ngược lại, các đường nét từ chủ thể mà ra khỏi tấm ảnh thì ảnh nhìn rất kỳ.
Thêm nữa khi đưa máy lên phải biết mình đang chụp cái gì, để mọi thứ khác phục vụ cho chủ thể đó, như vậy sẽ ko bị "lạc đề". MÌnh chụp cái này mà nhìn ảnh người ta thấy cái khác thì potay.
Em hiểu đơn giản vậy thôi, có gì các bác cho ý kiến để em biết đường cố gắng tiếp nhé.
Trước khi đọc topic thì e được biết là 1 bức ảnh đẹp phải có đủ 2 tiếu chí: Bố cục và ánh sáng. Nhưng chỉ biết thế và k biết làm thế nào có bố cục đẹp. Sau khi đọc e hiểu thêm nh điều. Thanks...^^