Mới bay một vòng Hà Nội - HCM mang theo cái Macbook Pro 15" 2015.
Lúc ở Hà Nội bay vào k bị kiểm tra gì, lúc hcm về thì có bị check nhưng sau vẫn lên máy bay bình thường !
Cái kiểu làm ăn của đông lào còn lạ gì. Lại kiểu t thông báo 1 chỗ kín như bưng, bọn m tự đi mà tìm, Hoặc ko thì cũng kiểu t thông báo mồm.
Khác gì mấy con mụ phòng giáo vụ/hành chính đâu, 1 quy trình giải quyết thì ko chịu viết ra rõ ràng trên website, xong người ta lên hỏi thì cứ hằm hằm cái mặt.
Ở mỹ có việc gì người ta đều viết rõ ràng trên mạng, tìm kiếm rất dễ dàng, khi mình cần giải quyết hành chính Chỉ việc lên đó làm là xong. Nếu có hỏi thì họ cũng giải thích cho mình rất thoải mái. Khi đi học trường có thông báo gì đều có email gửi cho toàn bộ sv, còn ở đông lào thì các cháu tự lên trường mà tìm.
mình cũng vừa mang mac 15' 2015 một vòng HAN - HCM - HAN
Từ HAN - HCM, bị kiểm tra đường link. 😃 nhưng khi từ HCM thì lại k bị kiểm tra.
Có nói với mấy bạn hải quan, an ninh, thì bảo kiểm tra, k sao là bay đc 😁
Nếu Apple bán sản phẩm uy tin với giá cắt cổ, khi sản phẩm lỗi như vụ pin chẳng hạn, thì thay cho khách hàng miển phí và phải bù thêm tiền gọi là chi phí thời gian, chi phí đi lại cho khách hàng hài lòng. Chả đáng là bao đối với công ty nghìn ty mà sao keo kiệt quá
Tây loing là thượng đẳng hơn người Việt sao? Sang Việt Nam thì phải nhập gia tuỳ tục, ai bảo nó méo chịu tìm hiểu cho kỹ càng, cũng như công bằng là người Việt sang nước nó cũng có những trường hợp như vậy và cũng phải tự giải quyết một cách ổn thoả. Kêu ca cái loz