Tội y là người nước ngoài không rành luật lệ ở đây ấy. Chi thêm 65USD gia hạn VISA, thôi cho mẹ cái thằng kiểm soát 50USD là đi trót lọt. Không trễ nãy công việc
ông kia không tìm hiểu rõ. với cả hãng VNA của mình cũng có thói quen là coi trọng an ninh đi nc ngoài hơn nội địa. trước mà cấm bay nội địa thì người ta xử lý trước đc rồi
Tiền huỷ chuyến, ăn ở, đi lại, thay pin... quá mẹ nó tiền mua con mac mới. Sao lưu icloud rồi để máy lại cho bạn bán hộ, về nước mua máy mới là xong restore icloud là xong. Cha này cùng kì cục.
Trời! Đập mẹ máy lấy cái ổ cứng về thôi! Ngồi chờ tốn tiền, tốn thời gian, hỏng hết việc khác! Thằng Tây keo kiệt, bủn xỉn là đây, đã vậy còn lên mạng than thở!
Sao ko mua cái ổ cứng rời rồi backup dữ liệu ra rồi mang bán xừ nó con máy ấy cho xong. Đặt vé máy bay, ks thì dùng đt cũng đc smartphone giờ ai chả có. So sánh công việc của 1 nhiếp ảnh gia bay từ nơi này qua nơi khác mà phải delay hẳn những 2 tuần và việc bán máy cũ mua máy mới thì có thấm gì. 😁