Nếu ở các nước mang tiếng dân chủ văn minh đang có vấn nạn antivax thì ở 1 số nơi khác trên thế giới những nhân viên y tế và những người tình nguyện đi triển khai tiêm vaccine lại bị đối xử 1 cách thô bạo, nhiều khi là bị giết trong quá trình làm việc.
Như trong 1 diễn biến gần đây tại Pakistan đã có những nhân viên y tế đã bị đâm hoặc giết trong quá trình nước này tiến hành triển khia tiêm chủng toàn quốc từ ngày 23/4. Phần lớn các cuộc tấn công này được khơi mào từ những chiến binh và giáo sĩ Hồi giáo cực đoan khi họ cho rằng việc tiêm chủng vaccine chống bại liệt là 1 chiêu trò của nước ngoài để triệt sản trẻ em và để tiến hành do thám đất nước của họ.
Có nhiều người vẫn còn rất nhiều nghi ngờ bởi như cách nói của 1 chủ cửa hiệu gần biên giới với Afghanistan thì họ không tin loại vaccine của phương Tây, và việc họ phải khai thông tin con của họ cùng với các thứ khác làm cho họ có cảm giác như mình đang bị thăm dò bởi 1 đội do thám chứ không phải đội tiêm chủng. Cũng bởi vậy nên việc tấn công vào các đoàn đi triển khai tiêm chủng được diễn ra rất nhiều, điển hình là chỉ vài hôm trước đã có 2 cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ đội tiêm chủng đã bị bắn chết ở phía bắc của khu vực Buner và Bannu, còn có 1 nhân viên y tế bị đâm bằng dao ở phía Tây khu vực thành phố Lahore bất kể những cố gắng của chính phủ nước này trong việc tuyên truyền những lợi ích của vaccine phòng chống bại liệt. Để chống đối việc tiêm chủng ngoài việc dùng bạo lực thì đội phản đối còn có trò phao tin đồn nhảm về sự độc hại của vaccine dẫn đến việc 25,000 trẻ đã phải đưa đến bệnh viện để kiểm tra hay vụ 1 ông thày giáo đã "hướng dẫn" học sinh phải giả vờ ngất xỉu sau khi tiêm vaccine nữa.
Một nhân viên y tế bị giết trong quá trình triển khai tiêm chủng
Theo WHO cho biết hiện tại chỉ còn 3 nước trên thế giới chưa giải quyết triệt để được bại liệt, đó là Pakistan, Afghanistan và Nigeria. Bất kể sự cố gắng của Pakistan khi số ca bại liệt đã giảm từ 58 ca năm 2012 xuống còn 12 ca năm 2018 thì chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 số ca bại liệt tại Pakistan đã có là 8 ca, và có 2 ca mới được tìm thấy chỉ trong tuần này. Mong rằng sự cố gắng để tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng sẽ giúp những nước này không còn bị bại liệt, và cũng từ đó giúp người dân hiểu rằng việc phản đối này sẽ không giúp gì cho họ mà chỉ đem lại những hậu quả tai hại cho cả cộng đồng.
Như trong 1 diễn biến gần đây tại Pakistan đã có những nhân viên y tế đã bị đâm hoặc giết trong quá trình nước này tiến hành triển khia tiêm chủng toàn quốc từ ngày 23/4. Phần lớn các cuộc tấn công này được khơi mào từ những chiến binh và giáo sĩ Hồi giáo cực đoan khi họ cho rằng việc tiêm chủng vaccine chống bại liệt là 1 chiêu trò của nước ngoài để triệt sản trẻ em và để tiến hành do thám đất nước của họ.
Có nhiều người vẫn còn rất nhiều nghi ngờ bởi như cách nói của 1 chủ cửa hiệu gần biên giới với Afghanistan thì họ không tin loại vaccine của phương Tây, và việc họ phải khai thông tin con của họ cùng với các thứ khác làm cho họ có cảm giác như mình đang bị thăm dò bởi 1 đội do thám chứ không phải đội tiêm chủng. Cũng bởi vậy nên việc tấn công vào các đoàn đi triển khai tiêm chủng được diễn ra rất nhiều, điển hình là chỉ vài hôm trước đã có 2 cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ đội tiêm chủng đã bị bắn chết ở phía bắc của khu vực Buner và Bannu, còn có 1 nhân viên y tế bị đâm bằng dao ở phía Tây khu vực thành phố Lahore bất kể những cố gắng của chính phủ nước này trong việc tuyên truyền những lợi ích của vaccine phòng chống bại liệt. Để chống đối việc tiêm chủng ngoài việc dùng bạo lực thì đội phản đối còn có trò phao tin đồn nhảm về sự độc hại của vaccine dẫn đến việc 25,000 trẻ đã phải đưa đến bệnh viện để kiểm tra hay vụ 1 ông thày giáo đã "hướng dẫn" học sinh phải giả vờ ngất xỉu sau khi tiêm vaccine nữa.
Một nhân viên y tế bị giết trong quá trình triển khai tiêm chủng
Theo WHO cho biết hiện tại chỉ còn 3 nước trên thế giới chưa giải quyết triệt để được bại liệt, đó là Pakistan, Afghanistan và Nigeria. Bất kể sự cố gắng của Pakistan khi số ca bại liệt đã giảm từ 58 ca năm 2012 xuống còn 12 ca năm 2018 thì chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 số ca bại liệt tại Pakistan đã có là 8 ca, và có 2 ca mới được tìm thấy chỉ trong tuần này. Mong rằng sự cố gắng để tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng sẽ giúp những nước này không còn bị bại liệt, và cũng từ đó giúp người dân hiểu rằng việc phản đối này sẽ không giúp gì cho họ mà chỉ đem lại những hậu quả tai hại cho cả cộng đồng.
Tham khảo NYTimes