trong cuộc tám chuyện với anh bạn thân chiều nay có một vấn đề thú vị.
một ngày nào đó những chiếc martphone, tablet đang là tâm điểm ngày nay sẽ trở thành những "chiếc dép", hay cái "vĩ đập ruồi". thời đại của cảm ứng với thao tác chọt chọt biết đâu thành câu chuyện vui mà các ông bố bà mẹ kể cho con họ nghe trước khi ngủ.
Tương tác giữa người và máy ngày càng càng phát triển với những cách thức mới lạ. hồi xưa những dòng chữ trắng trên màng hình đen òm cũng từng làm mưa gió đấy thay, rồi đến Window người ta thấy được cái hộp thoại với con chuột chạy chạy click click. và ngày nay thì cái màng hình cảm ứng chọt chọt -> quẹt quẹt( cảm ứng điện trở đơn điểm rồi phát hơn là cảm ứng điện dung đa điểm, vv...).
mới đây Nokia ra cái điện thoại bẻ bẻ, uốn uốn trông cũng lạ lạ( chưa có bán trên thị trường, các bạn lên youtube xem nhé), rồi anh Siri cho ta thấy cái tiện của giọng nói (thế nhưng nói nhiều vẫn tốn nước bọt). những cách trên cũng chỉ là tương tác vật lý thôi, còn hạn chế nhất định.
Vậy còn cách thức tương tác với máy nào khác trong tương lai không?
dĩ nhiên.
qua cử động của mắt? hay là tương tác với màng hình ảo trong không gian, hay sài sóng não thì sao nhỉ?( ý kiến của riêng mình thôi)...nhiều quá. chắc tới lúc đó không biết chúng ta còn sống để trầm trồ hay không?
các bác thử thảo luận cho em xin ý kiến xem sao nhé!
một lần nữa : công nghệ chính là tương lai
một ngày nào đó những chiếc martphone, tablet đang là tâm điểm ngày nay sẽ trở thành những "chiếc dép", hay cái "vĩ đập ruồi". thời đại của cảm ứng với thao tác chọt chọt biết đâu thành câu chuyện vui mà các ông bố bà mẹ kể cho con họ nghe trước khi ngủ.
Tương tác giữa người và máy ngày càng càng phát triển với những cách thức mới lạ. hồi xưa những dòng chữ trắng trên màng hình đen òm cũng từng làm mưa gió đấy thay, rồi đến Window người ta thấy được cái hộp thoại với con chuột chạy chạy click click. và ngày nay thì cái màng hình cảm ứng chọt chọt -> quẹt quẹt( cảm ứng điện trở đơn điểm rồi phát hơn là cảm ứng điện dung đa điểm, vv...).
mới đây Nokia ra cái điện thoại bẻ bẻ, uốn uốn trông cũng lạ lạ( chưa có bán trên thị trường, các bạn lên youtube xem nhé), rồi anh Siri cho ta thấy cái tiện của giọng nói (thế nhưng nói nhiều vẫn tốn nước bọt). những cách trên cũng chỉ là tương tác vật lý thôi, còn hạn chế nhất định.
Vậy còn cách thức tương tác với máy nào khác trong tương lai không?
dĩ nhiên.
qua cử động của mắt? hay là tương tác với màng hình ảo trong không gian, hay sài sóng não thì sao nhỉ?( ý kiến của riêng mình thôi)...nhiều quá. chắc tới lúc đó không biết chúng ta còn sống để trầm trồ hay không?
các bác thử thảo luận cho em xin ý kiến xem sao nhé!
một lần nữa : công nghệ chính là tương lai