Yên tâm, ai chứ crush của em thì khỏi cần, bản thân crush là cái máy bay đời cổ rồi nên khỏi lăn tăn, chỉ lo lắng vấn đề nhiên liệu của phi công thôi, ngày nào cũng lái tới cạn bình nhiên liệu của phi công mới chịu =)
Quá bình thường, máy bay bay qua mình nhìn còn biết con nào đực con nào cái =))
Đùa các bác chút thôi chứ muốn lấy le với gái thì có trick này cực hay. Nhìn máy bay ban đêm để ý 2 đèn beacon lights bên 2 đầu cánh, nháy 2 phát một rồi tắt thì là Airbus, nháy 1 phát rồi tắt là Boeing.
đã nhầm mũi con 330 thành B,keke. Nói chung chỉ tương đối thôi, vi du nữa là cái đèn ngay cánh ( thường B dèn gắn ngay nách cánh nhiều, A thì it nhưng van có)
Hôm trước có bay đường dài bằng Boeing 777 thì cũng êm, bay hãng Aeroflot. Khoang hành khách economy thì chật chội thật, bay đường dài thì khó mà ngủ được. Lúc đến sân bay bên Đức thấy mấy con Airbus A380 to khủng khiếp, khoang hành khách 2 tầng. So với con 777 hay A350 như bố với con vậy @@.
Có mấy bác bảo nhìn vé là biết loại nào, nhưng ra sân bay thì có thấy nhiều máy bay. Bác mà không tò mò nó là máy bay nào thì vô topic này nói cũng như không? Đây là tip cho các bác 8 chuyện: như cua gái nè,....
Không biết có mem tinhte nào ra đường mà không thèm quan tâm thằng bên cạnh đi xe máy loại nào, đi xe hơi loại nào không? Chắc là không rồi.