bỏ thì chắc ko bao giờ bỏ đc. chỉ hạn chế thôi. hồi xưa ra uống cf thì nói chuyện cười giỡn thoải mái, còn bây giờ quán cf im ru, ko giống quán cf tí nào. thậm chí ngay cả trong nhà hàng cũng vậy.
mình đã thử bỏ sp chừng 1 tháng và thấy vẫn ổn dù mấy ngày đầu hơi ngứa tay 1 chút xíu. bây giờ đã quen lắm rồi nên cảm thấy cực kì nhẹ người. đi xe ra ngoài đường ngồi cũng thoải mái, ko sợ cong dt hay cấn nữa. và cái quan trọng nhất là ra đường nghe thoải mái, ko chừng phải nhìn trước nhìn sau.
còn những người làm việc mà cần tương tác nhiều thì mình nghĩ 1 là nên xài cái ipad mini hay laptop cho thoải mái chứ bảo những người đó cai thì chắc hơi khó.