[Văn hoá giao thông] Những điều cơ bản nhưng làm sai có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc

Nam Air
12/11/2017 4:22Phản hồi: 116
[Văn hoá giao thông] Những điều cơ bản nhưng làm sai có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc
Có thể đọc bài này các bạn sẽ ngay lập tức nói "tưởng gì, mấy cái này biết thừa". Tuy là có thể bạn đã biết, nhưng mình nghĩ vẫn nên nhắc đi nhắc lại, bởi vì một phút lơ là trên đường có thể xảy ra tai nạn hối hận cả đời. Vậy những điều căn bản này là gì?

1. Không vượt xe khác khi không quan sát được phía trước:
Đây là một điều rất cơ bản khi lái xe, bạn không bao giờ được vượt xe khác khi không quan sát được phía trước, khi vượt phải đảm bảo sự thông thoáng ở làn xe đối diện (với đường không có giải phân cách - con lươn) hoặc đảm bảo là đường bạn sẽ vượt không có chướng ngại hoặc người băng qua đường (với đường có giải phân cách)

Có rất nhiều video kiểu xe bên kia vượt lấn qua làn bên này suýt gây tai nạn, và cũng có nhiều video tai nạn xảy ra do vượt thiếu quan sát, nên anh em chú ý khi vượt, đừng vì nhanh vài giây mà có khi hối hận.


2. Không băng qua đường khi không quan sát, hoặc khi có xe lớn chắn tầm nhìn

Đây là một điều rất cơ bản, và mỗi bố mẹ hay người lớn phải nhắc nhở và rèn luyện con em mình để các cháu ghi nhớ và thực hiện. Đó là phải quan sát thật kỹ trước khi băng sang đường, phải đảm bảo đường thông thoáng, không có xe ở cả 2 phía mới mới được qua đường. KHÔNG qua đường khi có xe hoặc vật chắn tầm nhìn làn đối diện


Video này camera hành trình của mình ghi lại được


Video này trên Youtube​

Thực tế giao thông thậm chí mình thấy nhiều người lớn cũng băng qua đường mà hoàn toàn không quan sát gì cả, thậm chí gây nên tai nạn nghiêm trọng. Cái này cần phải tuyệt đối nhớ

3. Không vượt trên đường cong, khúc cua
Chạy xe trên đường đèo, đường cong phía sau một chiếc xe chạy chậm đôi khi khiến lái xe mất kiên nhẫn và nhấn ga để vượt, nhưng một điều phải luôn nhớ là không bao giờ vượt xe khác trên đường cong, vì các cung đường cong thì tầm nhìn giảm xuống rất thấp, rất có thể phía sau khúc quanh là một chiếc xe khác đang trờ tới, nếu cần vượt, hãy vượt ở những đoạn đường thẳng


4. Không quan sát khi mở cửa xe ô tô
Mỗi khi mở cửa xe ô tô thì phải quan sát, đây là điều bắt buộc, thế mà thỉnh thoảng vẫn có báo đăng trường hợp mở cửa gây tai nạn, mình cũng có một bài hướng dẫn mở cửa đúng cách, nhắc nhở phải quan sát khi mở cửa xe, việc mở cửa này áp dụng cho tất cả mọi người, cả lái xe lẫn người ngồi sau, vì có khi khách đi phía sau mở không quan sát gây tai nạn. Nói chung là phải luôn luôn nhắc nhở người ngồi trên xe quan sát trước khi mở cửa.

Quảng cáo



5. Không chạy xe dồn cục trên đường cao tốc
Anh em chạy xe trên đường cao tốc Việt Nam chắc hay thấy tình trạng xe ô tô chạy rất nhanh, hàng trăm km/h mà cứ chạy san sát nhau, thực sự nhìn cảnh đó mình rất hãi và một là vượt qua đám xe đó (nếu tốc độ còn cho phép) hoặc 2 là mình lùi lại phía sau để nhìn đám xe đó rõ hơn (trong trường hợp 1 xe thắng gấp thì các xe khác chắc chắn sẽ ủi vào).

Nhiều lái xe không biết là với tốc độ 100km/h thì khi đạp thắng gấp cũng phải mất vài chục mét xe mới dừng hẳn ( với xe có phanh tốt), nhiều lái xe ỷ lại vào bộ thắng của mình mà cứ chạy dồn cục, điều này cần hêt sức tránh. Nói chung là trên đường cao tốc, cần giữ khoảng cách an toàn khi chạy, có gì mình đạp phanh còn dừng được.

6. Dùng điện thoại, nhắn tin khi lái xe
Cái này đã có quá nhiều bài báo nói về nó, nhưng mình vẫn muốn nhắc lại, một giây lơ là có thể xảy ra tai nạn đáng hối hận cả đời, khi cần nghe cần nhắn tin gấp, hãy tấp vào lề!

Anh em còn lưu ý nào xin bình luận, chia sẻ phía dưới nhé.
Chúc anh em luôn bình an, lái xe an toàn trên mọi nẻo đường, đi đến nơi về đến chốn!
116 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lái Thiêu
ĐẠI BÀNG
6 năm
Văn hóa giao thông ở VN là điều cực kỳ xa xỉ
2 câu chuyện vừa chứng kiến
1. Một buổi trưa nọ, trời nắng chang chang, ngay vòng xoay đầu đường 3/2, 4 anh thanh niên bảnh bao đi 4 xe dàn hàng ngang, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, làm mọi người không chạy được. Có 1 chú đứng tuổi thấy vậy lên nhắc khéo, 1 anh thanh niên bước xuống xe nắm lấy cổ áo chú lớn tiếng đòi đánh.
2. một lần vào tiệm sửa xe, thấy có 1 bạn trẻ cũng vào sửa xe, xe bạn ấy rất đẹp, trong lúc sửa - a thợ vô tình đụng vào cây sắt trang trí ở lỗ chân kiếng chiếu hậu bên tay ga, a thợ rút ra, thì ra đó là 1 con dao, nó dài khoảng 15cm, dao vòng xoắn, nếu đâm trúng ai chỉ có chết vì mất máu
baoon1995
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Lái Thiêu hôm trước em đi đường Thái Hà thấy có 1 thanh niên phi xe lên vỉa hè suýt đâm vào ông cụ, thế là chàng thanh niên đó chửi ngay câu "ông có bị mù không đấy". lắm thằng súc sinh thôi rồi.
@baoon1995 Còn cả chuyện tôi nhìn thấy một Ông Nhạc Phụ Chở Con Gái Nhỏ Trên Xe Vespa Tan Học Sau Giờ Tan Tầm 17H00 về đi tông nhẹ vào 1 bà bán hoa quả đang đi qua đường mặc dù lúc này là đèn xanh đã hết chuẩn bị vàng và đỏ rồi mà ông này vẫn cố phi xe lên
và đâm trúng thì nói một câu:"Không thấy xe chở trẻ con à,đ*t mẹ đèn thì vẫn còn xanh mà còn qua đường" 😁 Vãi cả Ông Nhạc Phụ luôn :D
Thực Sự Nhận Ra Là Ở Việt Nam khi bạn lớn tuổi và đã có con cái,đi xe xịn mà đèn sắp đỏ thì vẫn được quyền vượt và chửi người khác khi chẳng may đâm trúng một ai đó :eek::eek::eek:
OH GOD WHY.jpg
NamAnn
TÍCH CỰC
6 năm
@Cuong Nb Thằng cha ngu thật, chở trẻ con thì phải cẩn thận chứ đòi ai tránh mình.
Cá nhân mình thấy nhiều người chở vợ con, có khi bụng bầu vượt mặt mà phóng nhanh vượt ẩu như ăn cướp, đúng là bọn thiếu não.
Vui tí: Bạn thấy cô bé xinh tính gửi gạo hay sao mà kêu ổng Nhạc Phụ :D
@NamAnn Thành Thật Mà Nói Là Mình Dùng Từ Này Để Chỉ Các Ông Bố Có Con Gái :D
Cho dù về sau con gái ổng có lấy Chồng hay không thì Ổng vẫn Ngóng trông có thằng nào đến Rước Con Gái ổng nên rốt cuộc thì Ông ý vẫn là Nhạc Phụ thôi dù chưa chính thức (Official) :D
Cơ Mà Con Gái Ổng Xinh Quá Độ Hoa Hậu Luôn :D Nên Gạ Ổng Trước Hay Hơn Là Gạ Con Gái Ổng :D
Nu sinh rat xinh.jpg
HPSS
TÍCH CỰC
6 năm
Ở đâu thì không biết chứ Văn Hoá Giao Thông ở HN chắc đội sổ VN cmnr...
@HPSS E người bắc, vô sài gòn làm 3 năm. Ra đường Hà nội chạy cái mà nghĩ trong đầu: WTF ? Ngta có đem não theo khi chạy xe k vậy
@HPSS Em thấy ko khác nhiều lắm, chỉ là buổi sáng đi làm ko có các cháu trẻ trâu lượn lờ thôi =]]
HPSS
TÍCH CỰC
6 năm
@Hồ Mạnh 194 Ô tô đi vào làn xe máy, xe máy đi vào làn ô tô. Cả 2 đi vào làn đối diện để đường đang đông tắc luôn. Đèn đỏ còn 4-5s đã bóp còi inh ỏi rồi vượt. Bị bắt vì đi sai luật thì cứ chửi Pikachu này nọ như kiểu mình chạy xe quá tải phải đóng tiền luật vậy.
limann
TÍCH CỰC
6 năm
Tui tốt hết & chỉ có chết do thằng kia nó ẩu à😁
ubmine
ĐẠI BÀNG
6 năm
@limann Chuẩn bài!
Meomuopxu
TÍCH CỰC
6 năm
Đèn đỏ đến 0 s mới được phép đi , dân vn chưa đủ trình độ để hiểu điều phức tạp này
clapika
TÍCH CỰC
6 năm
@hoangduccn đáng buồn là đúng như vậy bác ạ. Thế nên hôm rồi ngồi nói chuyện với anh bạn làm CSGT, anh ý nói chắc như đinh đóng cột rang nếu ý thức người dân mà được cải thiện thì 50% biên chế ngành bây giờ sẽ... ngồi chơi xơi nước.
euxeon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Hồ Mạnh 194 Đèn vàng để cho đẹp à bác
Khong_Nam
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TsanHoang @Barry Nguyen Xin lỗi các bác! Em bị lộn, đèn xanh qua vàng mấy giây rồi mới chuyển sang đỏ. Cái thời gian đèn vàng là để phanh trước đèn đỏ, còn ông nào đi qua vạch mà vừa chuyển từ xanh qua vàng thì cứ phi tiếp thôi. Giờ luật đổi là đèn vàng không được vượt thì em thấy nó cũng hơi sai sai sao ấy vì đang đi xanh mà không có báo giây chuyển thẳng sang vàng thì có đi từ từ cũng éo phanh kịp được, nhưng luật đã ra thì không cãi được nên đành thực hiện thôi. Luật mới làm cái đèn vàng hơi thừa, chả khác gì đèn đỏ cả!
dg189
ĐẠI BÀNG
6 năm
@phongpt.neu Còn lâu nhé, chúng nó sẽ nghĩ ra đủ các chiêu trò bẫy để bẫy dân. Nội thành thì 10 người bị tuýt còi thì có đến 1 nửa là lỗi nhẹ bị nó vu khống thành lỗi nặng để moi tiền. còn lại là lỗi đúng và bị bẫy. Bác cứ ngồi trà đá cạnh bốt công an 1 buổi thì biết. Ngoại thành thì chim mồi đầy quốc lộ
vubang
TÍCH CỰC
6 năm
Lý thuyết quan trọng nhưng kinh nghiệm, cách xử lý còn quan trọng hơn, thậm chí có cả xui rủi và tinh thần không tốt khi lái xe nữa.
blueweasley
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nhiều người vẫn kêu FaceID vô dụng vì họ toàn bịt khẩu trang khi đi đường :v :v
Tieutu29
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nói đến từ văn hóa nhìn mà thấy đau lòng???? sự thực nhìn không nó giống như là mấy con chuột con gà lao qua và bị xe đâm vậy??? hãy cẩn thận và dạy con trẻ hành vi đó là văn hóa
vubang
TÍCH CỰC
6 năm
Đi đâu không biết chứ về HN thấy khác liền
Meomuopxu
TÍCH CỰC
6 năm
Ko biết văn minh ở đâu nhưng hiện nay ra đường thì người vn đối xử với nhau giống thú hơn 😆
Cũng ngã xe 3_4 lần, và kì là là cả 3_4 lần đó mình đều chở đằng sau ai đó, còn đi 1 mình chưa tai nạn bao giờ. Đi đường tuyệt đối ko đc xem đt, đó là điều mình luôn tâm niệm trong đầu mà chưa làm đc. Thù thoảng vừa đi vừa mở đt ra xem
Ở Việt Nam Thì Thế Này tất 😁 Văn Hóa Lùn Hay Cao Đều Bị Ăn Sâu Vào Máu Cả Rồi :D
4127126_FB_IMG_1503138628179.jpg
Còn sang nc ngoài thì thấy giao thông bên họ thật tuyệt vời, đường xá vỉa hè rộng rãi, ko lấn chiếm, ko ách tắc, ko đi xe leo vỉa hè, chấp hành đèn xanh đèn đỏ rất nghiêm chỉnh,
conb
TÍCH CỰC
6 năm
@minhtuan7610 Còn tùy bạn gặp may hay không. Đôi khi cũng gặp nhiêu người tệ chả khác gì Việt Nam. Chuyên làn không xi nhan, nhắn tin gọi điện trong lúc lái xe vv.
@conb Mình nói số đông thôi bạn, còn những trường hợp như bên nói bên nc ngoài cũng có, nhưng ít, còn ở vn nó là 1 phần văn hoá giao thông ở các thành phố lớn,. Ở bên đài loan, khi mình đi cùng ng Đài gặp thanh niên Việt nam đi xe đạp điện lạng lách, đi dàn hàng, hoặc vượt ấu là họ nói ngay đó là ng nc mày kìa, nhiều khi họ còn hỏi: bên nc mày có đèn giao thông ko??? Mình muốn giải thích mà cũng khó mà cắt nghĩa cho họ đc
@minhtuan7610 Ko lấn vỉa hè lấy tiền đâu xây biệt phủ ?!!!
cometoi
TÍCH CỰC
6 năm
Băng qua đường rất quyết liệt để tới bên kia.biết là nguy hiểm buộc xe khác phải tránh.Nhưng ko còn cách nào khác.ở Sg vấn nạn kẹt xe vẫn ko bg hết.100 năm nữa vẫn vậy.Trừ phi...

TAI NẠN KINH HOÀNG DO ĐI VÀO ĐIỂM MÙ CỦA XE TẢI

Vì sao người Việt thích bấm còi?
Bấm còi là hành động để chắc chắn rằng không có mối nguy hiểm nào lại gần phía mình hay đơn giản là thói quen khó bỏ.

Đêm hôm trước con khóc ròng, chập chờn gần 4 giờ sáng mới ngủ, 6 giờ phải dậy. 7 giờ bắt đầu ra đường với cơ thể không đạt trạng thái sung mãn nhất, chỉ mong một ngày bình yên. Nhưng không, như mọi ngày, bánh xe chưa kịp lăn hết ngõ nhỏ ra đường lớn, dội vào tai tôi là những tràng còi xe inh ỏi, đủ thể loại từ tông thấp tới tông cao, hồi ngắn lẫn hồi dài. Tất cả như đổ thêm dầu vào lửa, người đàn ông mới làm bố trẻ con được vài tháng càng thêm khó chịu.

Vì gì? vì gì mà người Việt ra đường ai cũng thích bấm còi, mà bấm trong nhiều trường hợp không thể tìm được lời giải thích. Ví dụ như này, đèn đỏ còn tận 10 giây, phía sau một loạt nam thanh nữ tú, ông già bà cả thi nhau còi như muốn nói "đi đi, đứng làm gì, cướp tí thời gian đi chứ". Tôi lại nhớ một câu khẩu hiệu lan truyền trên mạng xã hội "Ai rồi cũng sẽ đi, vậy bạn bấm còi làm gì?".

Chưa hết, trên đường hai chiều, hai xe đi ở hai làn đối diện nhau, hai người lái đều nhìn thấy nhau rõ ràng, không có mối nguy hiểm, nhưng khi vừa thấy tôi, người đối diện đã còi lấy được, thực sự tôi không thể hiểu mục đích là gì?

Sau khi hỏi bạn bè, tôi thấy có một số nguyên nhân mà người Việt thích dùng còi:

1. Còi cho chắc. Tức là không cần biết, cứ thấy hơi đông xe là cứ còi để chắc chắn người khác thấy mình, không đâm vào mình.

2. Còi để thúc giục. Ở đèn đỏ, khi tắc đường, hãy bấm thật nhiều còi cho người phía trước thấy sốt ruột, đi cho nhanh.

3. Còi như một thói quen. Cũng không hiểu vì sao lại còi, nhưng chỉ hơi thấy có gì đó ở phía trước mình là còi ngay lập tức.

4. Còi vì bực tức. Giao thông ở Việt Nam rất hỗn loạn, nhất là giờ tan tầm, người đi ngang, đi dọc, nhảy lên vỉa hè, tạt đầu, cướp đường. Không đồng tình với những hành vi này nên còi như thay tiếng hét "đi đứng thế à?".

5. Còi để báo cho người khác biết. Nhiều người đi xe như không nhìn thấy người khác nên phải còi để báo rằng "chỗ này tôi đang đi/đứng rồi, tránh xa ra nhé".

Đây là những lý do mà tôi tổng hợp được, nhưng không biết đã đủ chưa, theo các bạn còn lý do nào không.

@tuyen_kientruc2013 Nhưng quan trọng nhất phi từ ngõ ra thì không còi!!!!!!
@tuyen_kientruc2013 Hôm trước mình đứng đèn đỏ, còn 3 giây, có ku em mặt sáng láng đi xe ab lết thì phải, ngay sau đuôi mình bấm còi ngân dài, Mình nhìn gương hậu thấy cái mặt nó dướn cổ nhìn mình, mình cố tình đứng lại đến đèn xanh lét mới lờ đờ đi để cu cậu lách lên. tưởng lách lên rồi phóng bay, ai dè đi lờ đờ như bà cố mới biết đi xe. Mình lên nẹt po cho cái xong phóng vút. hình như thiêu thiếu cái gì
@tuyen_kientruc2013 Nói chung là xe bé nên thì nên biết sợ xe to hơn, cái đó là để an toàn cho chính mình. Chả ai muốn đâm vào ai, nhưng lắm lúc xe máy, xe đạp lại cứ muốn "thử thách" độ chính xác của tài xế ô tô.
Crazy.party
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tuyen_kientruc2013 Bóp coi là phản xạ của người ta thì thấy đối phương lao tới mình, và hết sức ngu suẩn, ko phải lúc nào đứa đối diện cũng nghe còi né được, lỡ trúng thằng say xỉn, racing boy chạy nhanh thì sau tiếng còi xe là coi cứu thương kêu 😆, Đa số những thằng hay bóp còi đi trình lái xe cũng chỉ có vậy
Có một thứ văn hóa ở nước ngoài là bình thường, hiển nhiên nhưng ở việt nam nó là cực kì xa xỉ. Đó là NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ
jwreckage
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Utopic Unicorn Có một điều còn xa xỉ hơn là ở Việt Nam, người đi bộ biết chỗ nào nên và chỗ nào không nên thò chân xuống lòng đường-nơi dành cho phương tiện có bánh chứ ko phải có chân.
dg189
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Utopic Unicorn đã là người vô ý thức thì đi bộ hay đi xe đều vô ý thức. băng qua đường ngu hơn động vật. leo qua rào phân cách cứng nhảy xuống đường như cảm tử. đi qua đường dưới chân cầu vượt đi bộ.
Saigonam
TÍCH CỰC
6 năm
Có lần quẹo trái tại ngã 3, một xe ngược phía kia chậm lại nhường cho mình băng qua mậc dù lúc đó rất đông xe. Đã lâu lắm mới nhận ra ngoài đường vẫn còn khái niệm nhường đường.
sợ nhất mấy người qua ngã 4 ngã 3 mà mắt chỉ nhìn thẳng chạy qua ko quan sát 2 bên xem có xe nào qua không còn xi nhan là quẹo ko thèm nhìn đằng sau có xe nào lên không.ko hiểu sao họ chạy vậy được mình xi nhan lúc nào cũng nhìn lại sau cái ko nhột lưng bà cố sợ bị ủi 😆
@longbeo260688 Thì đa số là vậy nếu có sự cố chỉ kịp ăn chuối nhựa lấy đâu mà kịp rút kinh nghiệm.
dangeta
ĐẠI BÀNG
6 năm
tôi sợ nhất mấy ng chạy oto với tư duy xe máy: dí dít xe trước, lạng lách như chuồn chuồn, rẽ, tấp lề không xi nhan, dừng giữa ngã 3,4, vòng xoay...
@dangeta chuẩn cơm mẹ nấu. nó chạy xe hơi mà nó lách qua phải để vượt xong vừa vượt nó cúp đầu để rẽ trái. ngu dell chịu nổi luôn ấy! Cứ như nó chạy xe máy.
còn cái nữa là dân mình chưa có biết cách quan sát kính chiếu hậu, đi tập hay đi học lái xe 2 bánh thì không có bài hướng dẫn nhìn kính chiếu hậu. gắn kính để đối phó. Thiết nghĩ cho dân mình học B2 hết. Học xong ra đường sẽ tự biết xe 4 bánh nó nguy hiểm như nào, chạy xe máy sao để không bị tại nạn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019