câu hỏi số ba m thấy xx hay bắt lỗi lấn tuyến hai bánh trên dg lý thường kiệt nhất,k có bảng phân làn nhưng vẫn bị xx phạt mới lạ,m chưa bị phạt ở dg này bao giờ,nhưng thấy nta bị phạt hoài,nhất là mấy dịp gần tết. biết xx sai nhưng vẫn k dám chiến vì mồm mép k giỏi;),phải chụp màn hình để bữa nào chiến thử dzới xx xem ntn😁
mình cũng hay gặp mấy a hoài nhất là thường đi vào lúc 3 - 4h sáng ko chở ai thì đóng nhanh cũng ko có gì , có lúc phải rề rề từ từ nhưng cũng chia sẻ thế này từ xa thằng cơ động lao ra mình phản ứng liền nhìn coi thằng gt ở trong có đang làm việc ai ko , nếu mà có là mình nhử nhử thằng cơ động rồi vọt qua nó liền
Cảm ơn bạn đã hướng dẫn cụ thể , đọc bài viết thì mình nghĩ bạn ở TP HCM , ở HN có đoạn đầu Phạm Văn Đồng chỗ ngã ba với Hoàng Quốc Việt hướng đi sân bay Nội Bài có "vạch kép" hình H.11 ( 1 liền bên trái , 1 đứt bên phải ) dùng để chia hai làn cùng chiều hướng đi sân bay , theo câu "vạch liền không có công dụng phân làn đường cùng chiều trong những trường hợp đường có tốc độ di chuyển ≤ 60KM/H" thì trong trường hợp này nếu xe ô tô chuyển làn từ trái sang phải chắc không sao nhỉ , mặc dù chưa bao giờ bị bắt chỗ này , nhưng vẫn mập mờ lắm , vì công an hay đứng
Bữa em chạy từ hcm ra suối tiên ngay khúc rẻ trái để vào làng đại học có biển này.
Em chạy làn ngoài cùng, nếu theo biển này thì có thể vừa rẻ trái, vừa đi thẳng.
Vậy mà e đi thẳng thì bị "các anh ấy" gọi vào bắt lỗi.
Lúc đó e ko có thời gian chày cối nên đưa mấy xị rồi đi.
Mọi người cho e hỏi, gặp biển này quy định làn đường mình đi:
- Nếu rẻ trái thì xi-nhan mà rẻ
- Còn nếu đi thẳng thì có cần phải xi-nhan phải ko, vì em ko rẻ trái ?!? Và nếu ko xi nhan phải mà vẫn đi thẳng thì có bị sai luật ko? Vì e đi thẳng thì cần gì phải xi-nhan nhỉ ?!?
đúng rồi, hôm ý e đã để ý 2 thằng chó chạy wave trắng trước rồi, thế nào bọn nó vẫn đứng lại đợi e đi qua, đến ngã tư dừng đèn đỏ, cũng nhớ là dừng giữa làn, đèn xanh e đi, do đi xe tay côn đường đông ko dám phóng nhanh, ai dè bị thằng chó canh bốt tóm, nói sai làn rồi 2 thg phía sau đã để ý, vậy là bị vây ko lối thoát, cãi càng chết. Số quá nhọ chắc tại đi cái xe nổi quá nó để ý, hỏi ngay 1 câu ví có bao nhiêu tiền chẵn, may có tờ 100 đút măm các bé ko thì thốn
Kinh nghiệm của e là đi quốc lộ vô tư, vào nội thành kiếm đường ko có cớm mà đi, khi đi thủ sẵn 200k đổ lại, tiền to đút riêng kẻo bị soi ví, gặp cớm chớ có sợ mà phải mặc cả, sao cho chó vẫn ăn mà mình mất ít shit. Gặp 141 hay cơ động bạo thì chạy, ko thì xác định dừng xe xem ví, đi đâu thấy ngại thì đi xe buýt, xe ôm cho lành.
Ở Hà Nội ý đừng có đi mấy cái xe nổi quá dễ bị tóm đấy, hôm e đi con tay côn, mới làm quả tem nổi vl thế là bị ăn hành, về cáu lột ngay
Sống ở SG 3 năm, lượn vè vè cả ngày cả đêm chả bao giờ bị bắt. Ấy vậy mà lại dính quả các chú CSCD kiểm tra khi vừa chở thùng máy tính ra khỏi sân bay TSN ( người nhà gửi máy tính từ HN vào) . Tất nhiên là 2lít ra đi không lời từ giã ( 11 năm về trước) .