Trên thế giới có rất nhiều người có niềm tin rằng Trái đất của chúng ta không phải hình cầu mà là hình dẹt, hay theo cách gọi của họ là Flat Earth. Vào năm 2020 sắp tới họ dự kiến sẽ có 1 chuyến tàu cruise chạy vòng quanh Trái đất, có vẻ là để chứng minh lý thuyết của họ là đúng. Tuy nhiên có 1 điều khá mỉa mai là để họ có thể di chuyển trên biển dài ngày trên chuyến tàu cruise kia thì họ phải dựa vào hệ thống dẫn đường của tàu, mà hệ thống này lại hoạt động trên thực tế là Trái đất là hình tròn. Một cú vỗ mặt khác đau với đội Flat Earth.
Theo như Flat Earth International Conference FEIC, họ đã có những thử nghiệm phân tích và nghiên cứu rất chi tiết để đưa ra kết luận như vậy. Và tất cả những thứ mà chúng ta biết cho đến giờ đều là 1 cú lừa của giới khoa học. Và các nghiên cứu và sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ đều là một chiêu trò diễn ra từ thời chiến tranh lạnh khi hai bên trong quá trình chạy đua vũ trang cũng như công nghệ bắt buộc phải tạo ra các bước tiển giả tạo để khẳng định vị thế của mình.
Ảnh chế đầy tính mỉa mai về đội Flat Earth
Quay lại chuyến tàu cruise của FEIC, để 1 con tàu có thể tìm được đường đi trên biển nó bắt buộc phải sử dụng các thiết bị tìm đường dựa vào nguyên lý Trái đất hình cầu, đó cũng là lời khẳng định của 1 thuyền trưởng tàu cruise, Henk Keijer, trong sự nghiệp 23 năm lái tàu chạy khắp các đại dương của mình. Cũng như lời của Keijer thì cũng bởi Trái đất hình tròn nên thường sẽ có khoảng 24 vệ tinh sẽ được sử dụng để định vị, bởi để định vị chính xác thì chỉ cần đến 3 vệ tinh là đã đủ, nhưng với những người ở phía kia của địa cầu thì 3 vệ tinh đó sẽ không thể "soi" tới họ được.
Có những thông tin về việc FEIC đang tuyển những thành viên thủy thủ đoàn mới, những người có niềm tin Trái đất cũng phẳng như họ, nhưng theo Keijer, vụ này có vẻ bất khả thi bởi với kinh nghiệm hơn 2 triệu dặm và 23 năm di chuyển của mình, ông chưa bao giờ thấy 1 thuyền trưởng nào tin rằng Trái đất phẳng cả.
Anh em thì sao? Anh em tin Trái đất là phẳng hay là hình... Trái? ;)
Theo như Flat Earth International Conference FEIC, họ đã có những thử nghiệm phân tích và nghiên cứu rất chi tiết để đưa ra kết luận như vậy. Và tất cả những thứ mà chúng ta biết cho đến giờ đều là 1 cú lừa của giới khoa học. Và các nghiên cứu và sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ đều là một chiêu trò diễn ra từ thời chiến tranh lạnh khi hai bên trong quá trình chạy đua vũ trang cũng như công nghệ bắt buộc phải tạo ra các bước tiển giả tạo để khẳng định vị thế của mình.
Ảnh chế đầy tính mỉa mai về đội Flat Earth
Có những thông tin về việc FEIC đang tuyển những thành viên thủy thủ đoàn mới, những người có niềm tin Trái đất cũng phẳng như họ, nhưng theo Keijer, vụ này có vẻ bất khả thi bởi với kinh nghiệm hơn 2 triệu dặm và 23 năm di chuyển của mình, ông chưa bao giờ thấy 1 thuyền trưởng nào tin rằng Trái đất phẳng cả.
Anh em thì sao? Anh em tin Trái đất là phẳng hay là hình... Trái? ;)
Tham khảo The Guardian, TFES