Những phim mới ra rạp cuối tuần này: Blade Runner 2049, Radius, My Little Pony, Breathe...

Nam Air
20/10/2017 11:16Phản hồi: 27
Những phim mới ra rạp cuối tuần này: Blade Runner 2049, Radius, My Little Pony, Breathe...
Những phim mới sẽ ra rạp cuối tuần này sẽ có Blade Runner 2049, Radius, My Little Pony, The Book of Love... Các phim này đều nhận được phản hồi tốt từ khán giả thông qua các suất chiếu sớm vài ngày trước. Mời anh em xem thông tin các phim này và lựa chọn phim để thưởng thức.

Blade Runner 2049
Tựa tiếng Việt: Tội Phạm Nhân Bản 2049
Đạo diễn: Denis Villeneuve
DV chính: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto
Thể loại: Ly kì, giả tưởng
Thời lượng: 163 phút
Phát hành: Columbia Pictures

Khởi chiếu: 20/10
Tóm tắt: Một chàng Blade Runner trẻ khám phá ra bí mật khiến xã hội rơi vào cảnh hỗn mang. Thế là anh lên đường đi tim một Blade Runner khác, người mà được cho là đã mất tích cách đây ba mươi năm. Cả hai bước vào hành trình cứu thế giới. 35 năm sau ngày phần đầu tiên ra mắt, Blade Runner trở lại với những gương mặt mới, câu chuyện mới, đầy hứa hẹn vẫn sẽ giữ được cái “chất” khiến thương hiệu này trở thành tác phẩm kinh điển trong lịch sử điện ảnh.

Nhà sản xuất vừa tung ra trailer đầu tiên của phim do bộ đôi Ridley Scott - sản xuất và Denis Villeneuve - đạo diễn với vô số tình tiết bất ngờ có thể hứa hẹn đây là sẽ bom tấn đáng để chúng ta ra rạp thưởng thức. Phim được xem là tác phẩm kinh điển của thể loại khoa học viễn tưởng.


Radius
Tựa tiếng Việt: Bán Kính Tử Thần
Đạo diễn: Caroline Labrèche, Steeve Léonard
DV chính: Diego Klattenhoff, Charlotte Sullivan, Robert Borges
Thể loại: Kinh dị, hành động
Thời lượng: 87 phút
Khởi chiếu: 20/10
Tóm tắt: Tỉnh dậy sau một tai nạn xe hơi, Liam không nhớ mình là ai. Khi đi vào thị trấn để tìm sự giúp đỡ, anh chỉ tìm thấy toàn xác chết với đôi mắt trắng toát lạ lùng. Phỏng đoán đầu tiên, Liam nghi ngờ có một loại virus nào đó đang phát tán trong không khí, nhưng anh sớm phát hiện ra sự thật khủng khiếp: bất cứ ai đi trong một bán kính 1.5 km của anh đều phải nhận ngay cái chết.

Quảng cáo


My Little Pony: The Movie
Tựa tiếng Việt: Pony Bé Nhỏ
Đạo diễn: Jayson Thiessen
DV lồng tiếng: Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber, Michael Peña, Sia, Taye Diggs, Uzo Aduba, Zoe Saldana
Thể loại: hoạt hình
Thời lượng: 100 phút
Phát hành: DHX Media
Khởi chiếu: 20/10
Tóm tắt: Một thế lực hắc ám bất chợt xuất hiện và đe doạ xâm chiếm vùng đất xinh đẹp Equestria của công chúa Twilight Sparkle đáng yêu và những người bạn của mình. Liệu cô và nhóm bạn sẽ chiến đấu ra sao trước những chiêu trò tàn ác của kẻ xấu? Đã từ lâu, My Little Pony là phim hoạt hình nổi tiếng của trẻ thơ với màu sắc rực rỡ và những nhân vật có tạo hình dễ thương. Hãy cùng nhau đắm chìm trong không gian âm nhạc vui nhộn cùng những nàng ngựa Pony hài hước trong phiên bản điện ảnh 2017!


Breathe

Quảng cáo


Tựa tiếng Việt: Trong Từng Nhịp Thở
Đạo diễn: Andy Serkis
DV chính: Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh Bonneville, Tom Hollander
Thể loại: Tâm lý, tình cảm
Thời lượng: 118 phút
Phát hành: Imaginarium Productions
Khởi chiếu: 20/10
Xếp loại: C13
Tóm tắt: Breathe lấy cảm hứng từ chuyện tình của Robin và Diana Cavendish, một cặp vợ chồng đã không bỏ cuộc khi đối mặt với căn bệnh quái ác. Robin bị giam trên giường bệnh viện bởi bệnh bại liệt vào năm 28 tuổi và chỉ còn sống được vài tháng. Với sự giúp đỡ của anh em sinh đôi của Diana và những ý tưởng đột phá của nhà phát minh Teddy Hall, Robin và Diana dám thoát khỏi bệnh viện để tìm kiếm một cuộc sống trọn vẹn đam mê với nhau và cống hiến cuộc sống của họ để giúp đỡ các bệnh nhân bại liệt khác. Phim debut của của đạo diễn Andy Serkis.


Chơi Thì Chịu
Đạo diễn: Nguyễn Lâm
DV chính: Kim Tuyến, Trương Thế Vinh, Trương Thanh Long, Lê Bình, Mạc Can, Mai Huỳnh, NSƯT Trịnh Kim Chi, Ngọc Lan (Mập), Phan Thu Quyên, Puka, Khả Như…
Thể loại: Hài, Tâm Lý
Thời lượng: 90 phút
Khởi chiếu: 20/10


The Book of Love
Tựa tiếng Việt: Định Nghĩa Tình Yêu
Đạo diễn: Bill Purple
DV chính: Jason Sudeikis, Maisie Williams, Jessica Biel
Thể loại: Tâm lý, tình cảm
Thời lượng: 106 phút
Khởi chiếu: 20/10
Xếp loại: Iron Ocean Films
Tóm tắt: Henry là một kiến trúc sư hướng nội. Sau khi vợ mất trong một vụ tai nạn xe hơi, anh dùng tài năng của mình để giúp cô gái vô gia cư Millie chế tạo một chiếc bè vượt Đại Tây Dương.

Phim là cuộc phiêu lưu của Henry (Jason Sudeikis), một kiến trúc sư mất vợ trong một tai nạn xe hơi và Millie (Maisie Williams), một cô bé vô gia cư. Bằng cách đóng một chiếc bè để vượt biển Đại Tây Dương, hai người như muốn định nghĩa lại về ý nghĩa của việc đối mặt với những điều buồn đau trong cuộc sống. Đồng thời khẳng định thế nào là tình yêu. Liệu cuộc hành trình có giúp hai người vượt qua những nỗi bất hạnh mà cuộc đời đã mang lại? Nhạc phim được hợp soạn bởi ca sĩ nổi tiếng Justin Timberlake, cựu thành viên nhóm NSYNC.

27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

pvming
TÍCH CỰC
6 năm
Có vẽ ko có phim nào hay.
newslove
TÍCH CỰC
6 năm
@pvming Đúng là như vậy !
bienhuubien
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đi xem Blade Runner một mình xem thấy cũng khá hay vậy mà gặp cặp đôi ngồi cạnh chém gió, chửi tục nói phim vớ vẩn, đị* có cái gì đáng xem. Dãy có một mình vs hai ng đó nhg mình như ng tàng hình chúng nó hôn nhau, sờ bop, nói chuyện chửi tục khiến bản thânCảm thấy thật bất lực 😆
newslove
TÍCH CỰC
6 năm
@bienhuubien Mình còn bị người ngồi ghế sau gác chân sau đầu hoặc đạp cho cắm mặt luôn.
macinPhone
TÍCH CỰC
6 năm
@newslove thiểu năng sao bị tả quá đà vậy
Mrgintoki00
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mới về rạp phim Blade Runner 2049 xong
Phim tuyệt vời từng cảnh, diễn viên diễn xuất tốt, kịch bản chặt chẽ và rất đúng chất của "blade-runner", Mỗi khung hình đều đẹp tuyệt vời, bạn có thể pause bất kỳ rồi chụp lại đều có thể làm ảnh nền được. Easter egg của phần 1 cũng xuất hiện từ theme tới nhân vật, bạn nào yêu phần 1 yên tâm phim này đáng bỏ ví ra để xem. Điểm trừ là phim này dài tận 2h45p, nội dung khó mà chạm vào được mấy bạn coi chỉ giải trí, còn cái thiếu nhất chính là phần này phần nhạc nền còn có cảm giác thiếu thiếu không hòa hợp như phần gốc, có lẻ là do nguyên nhân từ soạn nhạc phần gốc không làm với phần này nữa.
P/s: Mới về từ CGV ngồi nghe hài nhất là nghe nhiều bạn mua vé vào coi vì tưởng phim này kinh dị,và rất bực mình với mấy bạn nữ ngồi xem phim rạp không khác gì xem tivi ngồi rôm rả cười cợt, điên quá mình quát cho mới im.
@Mrgintoki00 Có lần có 1 bà mở điện thoại nói trong rạp. Mọi người nhìn rồi có người nói nhắc nhở nhưng bả vẫn kệ. Em ngồi ở dãy trên 2 dãy, trổ tài búng bỏng ngô trúng đầu thì mới tắt điện thoại 😆
chaobeyeu
TÍCH CỰC
6 năm
@Mrgintoki00 Cũng mới ở cgv pandora về , công nhận ý thức 1 số thành phần coi phim rất kém . 2 thằng đực rựa đi chung với nhau ngồi sau mình , nói chuyện cười đùa trong lúc coi đã bực rồi , cứ 1 lúc lại đá chân vào ghế , xong còn đứng lên đi qa đi lại , đi kiểu j mà tay đụng cả vào đầu mình ngồi ghế trước . Đi với vợ nên nhịn chứ ở ngoài đường chắc gõ cho tụi nó 1 trận rồi
@Mrgintoki00 Nếu thấy chướng mắt bạn cứ phản ánh với nhân viên hoặc BQL rạp. Họ sẽ giải quyết giúp bạn.
keta124
ĐẠI BÀNG
6 năm
@xuantuyendt xuantuyendt : Bạn nói đúng. Các thanh niên trên cứ ảo tưởng chứ thực ra cách xử sự chả khác gì chúng nó.
Blade Runner hấp dẫn quá
huykon225
ĐẠI BÀNG
6 năm
@binhtran89 cũng hay lắm bạn ạ. mình vừa xem chiều 😁
Blade Runner 2049 Sao nhìn ảo thế mấy man
chaobeyeu
TÍCH CỰC
6 năm
@Hybrid Gs Thể loại: Ly kì, giả tưởng
Mrgintoki00
ĐẠI BÀNG
6 năm
@chaobeyeu Là Khoa học viễn tưởng chứ
Blade runner nghe lâu rồi.
Will coi
Mr Gil
TÍCH CỰC
6 năm
Mới xem lúc chiều Blade Runner, Thể loại cũng khá mới mẻ ( so vs mình và xu hướng hiện tại), Diễn xuất.. tuyệt, Có điều phim hơi dài, Còn ít cảnh kịch tính, kịch bản dễ đoán
Film hơi hướng điện ảnh nhiều hơn là giải trí. Nên b nào có xu hướng coi film đơn giản, giải trí nhiều thì ko nên xem.
hungmk867
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mới coi Tội Phạm Nhân Bản 2049 về song. Nói dở cũng ko dở. Nói hay cũng ko phải. Coi phim thấy tình tiết chậm lờ đờ quá. coi song ko có ấn tượng gì cả.
topifone
ĐẠI BÀNG
6 năm
Vãi cả bán kính 1.5km! 50foot = xấp xỉ 15m ông ad ạ. 15km thì thành thảm họa rồi mà cũng đố tìm cách mà điều tra ra được nhé!
- Blade Runner 2049:

Mình chưa xem phần 1, có lẽ vì thế mà thấy phim không hay.

Hình ảnh đẹp, còn nội dung với diễn biến thấy nhiều đoạn nó cứ phi logic kiểu cố tình làm nó lằng nhằng nguy hiểm - các nhân vật trong phim thì có đoạn mạnh, đoạn yếu, có người chết 1 cách rất lãng xẹt (không phù hợp với vai trò và khả năng của người đó trong phim)

Có vẻ phim quá dài (gần 3 tiếng) và chậm nên đến kết thúc phim nhìn quanh rạp chỉ còn lại cỡ 40% quân số ban đầu

Cảm thấy chưa phù hợp để thành 1 bộ phim hay, bom tấn - nhưng vẫn đáng bỏ tiền ra rạp xem, đặc biệt trong thời đại mà nhiều rạp CGV còn có 49k/phát

- Breathe:
Tình cảm nhẹ nhàng kết hợp kiểu sáng chế phát minh khoa học, xem được - không có gì đặc biệt lắm.
book of love có vẻ dc đấy
Chỉ biết Breathe - Two Steps From Hell 😆
Mrgintoki00
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cái này là nằm ở ý thức, không phải ở quản lý, họ có nhắc nhở nhưng có giới hạn không thể hầu các bạn 24/24. Bỏ 50-100k/vé để coi phim không cho các bạn quyền biến cái rạp chung thành phòng riêng của bạn. Trường hợp mình đa phần chọn suất xem sáng để không bị phiền nhưng đôi lúc vẫn có
@Mrgintoki00 mình cũng thường đi coi suất cuối, vắng người, và cũng ít có sửu nhi loi nhoi ồn ào 😁
Ahihi 😁:D:D
thor.jpg
Radius coi như hạch -_-
Mà 15m nhé, 1.5km thì tèo mẹ hết rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019