Mới mua cái điện thoại lúc sáng, tối tải fb về lên xem thấy quảng cáo ốp của chính cái điện thoại đó luôn, trong khi mình mua hàng trực tiếp và không có like trang bán đt nào. FB thật là vi diệu :v
Tôi dùng Facebook như này:
1, Kết bạn có chọn lọc.
Không kết bạn với người không quen biết.
2, Nếu người đó thuộc lĩnh vực nào thì cho họ vào mục đó.
(ví dụ: đồng nghiệp, khách hàng, đồng hương, bạn cũ...).
3, Tạo ra hoặc tham gia các Group kín để thảo luận cho thoải mái.
Các group về khoe ảnh, lớp đại học, cấp 2, 3...
4, các thành phần ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình thì cho họ vào danh sách hạn chế.
Khi nào cần thành phần này xem status của mình thì để chế độ công khai khi post.
5, đứa nào hay bán dạo trên face, sống ảo nhiều thì không theo dõi nó nữa (Unfollowed).
thế là... tha hồ sống ảo, post bài lên facebook hoặc chửi ai đó thoải mái mà họ không biết hoặc nhà tuyển dụng nào đó, có ngồi tìm cả ngày cũng không sao.
@khanhduonggeo
Bạn này viết nên mình mới nhớ ra vụ ông anh mình có bộ ảnh nude share facebook mà có chọn lọc group được xem.. Chẳng hiểu thế nào mà bị block mất cả tuần khỏi xài fb
Có ai giống mình ko, có nick FB mà chỉ add 4 bạn. 1 là thằng em 2 cái là của bạn chụp ảnh (1 bạn có 2 nick) và cũng là bạn làm cùng lâu năm ngày trước ???;).
Giờ toàn dùng insta 😁, mục số 2 về du lịch thì đúng là khoe trên fb ít thôi, còn trên insta thì các tài khoản nổi tiếng về du lịch không khoe người khoe cảnh hơi phí, kiểu như doyoutravel chẳng hạn, người ta post ảnh lên là đã muốn like rồi
Mình cảm thấy nói nên làm hay không nên làm gì trên fb cũng không hẳn là đúng. Nó là không gian của bạn, bạn thoải mái tự do ngôn luận, cũng giống như ngoài đời bạn tự nhiên hứng lên đi chửi bố con thằng nào cũng là quyền của bạn, nhưng sau đó người ta nhìn bạn với con mắt thế nào là chuyện khác. Nói chung đây là vấn đề làm sao để hành xử như người văn minh, dù online hay offline