Mấy hôm nay mình dùng chiếc LG G7 ThinQ (gọi tắt là G7 cho gọn nhé), và mình khá ấn tượng về những gì LG đã làm với chiếc điện thoại này để nó trở thành một cái máy đẹp, dễ cầm, nhẹ nhàng, chạy rất nhanh và chụp hình ấn tượng. Chỉ tiếc mỗi chuyện G7 không bán chính hãng tại Việt Nam do LG đã rút khỏi mảng smartphone ở nước ta được 2 năm rồi. @cuhiep có chia sẻ góc nhìn của thím ấy ở bài 5 lý do chọn LG G7, còn bài này là góc nhìn và trải nghiệm của mình, anh em nào máu G7 thì tham khảo trước khi mua nhé.
Chiếc G7 của mình màu xanh dương, cũng là màu độc đáo nhất và đẹp nhất trong đợt ra mắt lần này. Có thể thấy rằng xu hướng của các hãng smartphone đó ngày càng làm màu lạ và nổi bật để thu hút người dùng, đặc biệt những người thích sự nổi bật và thể hiện cá tính. Huawei, Oppo, Lenovo là các hãng mà bạn có thể tìm thấy sự tương đồng về mặt lưng với LG G7.
G7 cầm lên khá nhẹ (162g), so với con iPhone X (174g) mình dùng mỗi ngày thì bạn sẽ thấy khác biệt ngay. Nhưng nhẹ không có nghĩa là rẻ tiền hay kém sang mà ngược lại G7 vẫn tạo được cảm giác rất xịn, một cảm giác mà bạn kỳ vọng sẽ thấy được ở một cái điện thoại cao cấp. Mức độ hoàn thiện của G7 cũng rất cao, thậm chí mình thấy cao hơn cả G6 năm ngoái nữa kìa tuy phần viền thì ít có cảm giác kim loại hơn (vẫn là khung nhôm nhưng do sơn theo kiểu khác nên cảm giác hơi khác chút xíu).
Nếu nói là máy này trơn mượt hoàn toàn thì cũng không đúng vì ở phần tiếp giáp của hai mặt kính trước sau với khung kim loại vẫn còn hơi sắc một chút, nhưng mình thích cái cảm giác này vì nó giúp máy bám vào tay, cầm rất chắc chắn và an tâm, không sợ bị rớt. Có thể không phải anh em nào cũng khoái cảm giác này.
Chiếc G7 của mình màu xanh dương, cũng là màu độc đáo nhất và đẹp nhất trong đợt ra mắt lần này. Có thể thấy rằng xu hướng của các hãng smartphone đó ngày càng làm màu lạ và nổi bật để thu hút người dùng, đặc biệt những người thích sự nổi bật và thể hiện cá tính. Huawei, Oppo, Lenovo là các hãng mà bạn có thể tìm thấy sự tương đồng về mặt lưng với LG G7.
G7 cầm lên khá nhẹ (162g), so với con iPhone X (174g) mình dùng mỗi ngày thì bạn sẽ thấy khác biệt ngay. Nhưng nhẹ không có nghĩa là rẻ tiền hay kém sang mà ngược lại G7 vẫn tạo được cảm giác rất xịn, một cảm giác mà bạn kỳ vọng sẽ thấy được ở một cái điện thoại cao cấp. Mức độ hoàn thiện của G7 cũng rất cao, thậm chí mình thấy cao hơn cả G6 năm ngoái nữa kìa tuy phần viền thì ít có cảm giác kim loại hơn (vẫn là khung nhôm nhưng do sơn theo kiểu khác nên cảm giác hơi khác chút xíu).
Nếu nói là máy này trơn mượt hoàn toàn thì cũng không đúng vì ở phần tiếp giáp của hai mặt kính trước sau với khung kim loại vẫn còn hơi sắc một chút, nhưng mình thích cái cảm giác này vì nó giúp máy bám vào tay, cầm rất chắc chắn và an tâm, không sợ bị rớt. Có thể không phải anh em nào cũng khoái cảm giác này.
Màn hình có lẽ là điểm xuất sắc nhất trên chiếc LG G7 so với những đời LG trước, cũng như so với nhiều mẫu điện thoại khác trên thị trường Android cao cấp hiện nay. Trước hết là độ phân giải của nó cao hơn, 3210 x 1440 so với 2960 x 1440 của S9 hay 2160 x 1080 của Xperia XZ2 và nhiều điện thoại Android khác. Nhìn sơ qua thì bạn sẽ không thấy khác biệt nhiều, nhưng khi nhìn kĩ thì cảm giác nó lạ lạ, mịn hơn, sắc nét hơn, cũng không biết phải diễn tả bằng lời thế nào cho đúng nữa. Khi xem ảnh, ảnh được hiển thị với độ phân giải đầy đủ nên càng đã hơn nữa. Mình đã xài qua rất nhiều điện thoại màn hình độ phân giải cao nhưng G7 thật sự khác biệt hẳn về chất lượng hiển thị.
LG cũng nói rằng màn hình của G7 rất sáng, theo lý thuyết thì nó có thể tăng lên tới 1000-nit, nhưng mình không thấy rõ được cái sướng của chuyện này. Có lẽ do mình toàn để điều chỉnh ánh sáng tự động, máy sẽ tự chọn độ sáng phù hợp nhất để xem mà vẫn không làm nhức mắt. Nhưng khi ra ngoài trời nắng gắt, ví dụ khi đi biểm, bạn vẫn có thể dễ dàng thấy được nội dung chứ không bị bạc màu hay tối đi như nhiều mẫu điện thoại khác. Kỳ rồi đi biển miền Trung nắng vỡ đầu, những chỗ như thế này thì màn hình 1000-nit sẽ cực kì có lợi.
Do sử dụng tỉ lệ màn hình dài 18:9 như đa số điện thoại hiện đại nên máy tuy to nhưng vẫn dễ cầm. Nó không quá to như S9+, không nặng như iPhone X, nói chung là cảm giác rất thích.
Phần thú vị nhất mà mình muốn chia sẻ với anh em là camera AI của nó. Ngộ lắm nhé, đây là lần đầu mình thấy một hãng làm AI camera mà thật sự làm cho ảnh đẹp hơn bằng cách nhận diện từng chủ thể trong ảnh và chỉnh cục bộ từng chủ thể, không phải chỉ đơn giản nhận diện cảnh như nhiều "AI camera" trên thị trường hiện nay. Chế độ này có thể kích hoạt dễ dàng ngay app camera.
Như trong tấm ảnh bên dưới bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa ảnh chụp thường và ảnh AI. Ảnh AI làm cho màu trời đẹp hơn, trước đó nó đã nhận ra được đó là trời, phía dưới là đường rồi. Bình thường nếu đẩy cân bằng trắng cho cả ảnh thì cả ảnh sẽ xanh lè hết, màu đường bị sai, nhưng AI camera của G7 có khả năng chỉnh cục bộ từng khu nên không làm sai màu. Trong môi trường ánh sáng phức tạp, AI Camera cũng giúp màu sắc chính xác hơn một chút.
Và trong những tình huống chụp cảnh, chụp nhóm nhiều người, bạn hãy nhớ bật chế độ góc rộng. Cái góc này rất ấn tượng, nó tạo cảm giác mạnh hơn và thu hút sự chú ý nhiều hơn so với ống bình thường. Nhưng mà không phải lúc nào dùng cũng hợp, những cảnh chụp gần, chụp đồ ăn... mà dùng góc rộng có thể không đạt được như ý muốn của bạn.
Quảng cáo
LG trước giờ vẫn làm tốt phần camera, nên mình cũng không lạ khi G7 đã nâng trải nghiệm này lên thêm một bậc nữa. Có một điều mình chưa hài lòng ở camera G6 đó là ảnh có vẻ gai gai, gắt quá, thì trên G7 cũng đã được khắc phục. Cảm giác cầm G7 đi chụp ảnh rất tự tin ngay cả với một thằng chụp ảnh xấu như mình 😁
Thêm nhiều ảnh và đánh giá về camera của LG G7
Mình thật sự ấn tượng với cách mà G7 chạy: rất nhanh, nhanh vô cùng. Cảm giác mượt mà, độ phản hồi cao nhấn đâu mở đó là thứ mà ngay cả những chiếc điện thoại Android cao cấp cũng chưa chắc đem tới được cho bạn đâu. Trong suốt 6 ngày mình dùng chưa một lần chiếc máy này làm mình thất vọng, cho thấy hiệu năng không chỉ cao mà còn ổn định (hi vọng 1 tháng sau nó vẫn thế, chứ mình là mình nghi ngờ lắm :D). G7 dùng giao diện tùy biến của LG, giao diện này có phần Settings hơi rối chút, còn lại thì ổn, nhất là vụ vuốt để search ngay màn hình home mà không cần cài thêm launcher bên thứ ba.
Pin mình xài được khoảng 1 ngày hơn, nhưng chủ yếu mình ngồi văn phòng có Wi-Fi chứ thời gian cầm máy để xài liên tục thì chưa nhiều. Mình sẽ trải nghiệm thêm về vụ pin và chia sẻ với anh em trong một bài viết riêng nhé. Cảm nhận hiện tại là pin ổn, xài được lâu dù màn hình sáng mạnh, 1 ngày vô tư, để tới sáng hôm sau và xài đến trưa vẫn không phải lo lắng.
Mình thì không nghe nhạc nhiều như @cuhiep chia sẻ trong bài về G7, nhưng mình lại thích nghe nhạc bằng loa ngoài. Loa ngoài của G7 không xuất sắc như các dòng BoomSound của HTC nhưng nó lại rất to, thậm chí khi cầm trong tax mở max âm lượng còn thấy máy rung rung nữa kìa. Nó sẽ phù hợp cho những tình huống cần âm thanh to hoặc để bạn xem video, thưởng thức nhạc, phim trong nhà.
Quảng cáo
Vấn đề của LG G7 là nó không được bán chính hãng, vậy nên anh em sẽ phải tìm mua cực hơn, và có thể sẽ không được bảo hành ngon lành như chính sách của hãng, chỉ bảo hành theo cửa hàng mà thôi. Mình coi vòng vòng trên Google thì mãi chưa tìm thấy chỗ bán, bên Nhattao.com có nhiều bạn đang bán với giá tầm 14-15 triệu, mức giá gần như không tưởng cho một chiếc flagship ngon như thế này. Nhìn vào những mẫu máy tương đương, ví dụ như S9, Xperia XZ2, HTC U12+ chính hãng thì giá của G7 cực kì đáng yêu.
Nếu anh em đang có dự tính mua điện thoại mới, hãy đưa G7 vào danh sách chọn lựa, cân nhắc của mình nhé.