Thật sự, mình cũng như số đông người dùng Việt Nam ít quan tâm đến Nubia và những chiếc máy của họ. Bằng chứng là chúng ta đã quên luôn việc chiếc Nubia Z18 chính thức ra mắt hồi tháng trước tại Bắc Kinh. Thế nhưng, hôm nay, khi nhìn chiếc Nubia Z18 Van Gogh Starry Night Collector's Edition (tên dài dã man) vừa chính thức bán ra với giá 524$ thì mình lại đặc biệt chú ý và muốn chia sẻ đến anh em. Bởi không chỉ có cái tên đặc biệt mà chiếc máy này còn có cách phối màu mặt lưng rất độc đáo, mình cảm thấy nó khác biệt so với lưng của bất kỳ chiếc smartphone nào khác.
Trước tiên, nói một chút về Nubia Z18 tiêu chuẩn mà chúng ta vô tình bỏ qua. Chiếc máy này sở hữu màn hình IPS LCD "giọt nước" có kích thước 6" với độ phân giải FullHD+, trang bị con chip Snapdragon 845, RAM 6/8GB, bộ nhớ trong 64GB/128GB không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng và viên pin 3450mAh hỗ trợ sạc nhanh QuickCharge 4.0 vốn có của Qualcomm. Ngoài ra, hãng còn phát triển thêm công nghệ sạc riêng Neo Power 3.0 giúp sạc nhanh hơn và vẫn ổn định về nhiệt độ. Máy cũng có cả công nghệ nhận diện khuôn mặt mà chỉ cần nhấc máy lên để nhận diện và mở khoá ngay bên cạnh cảm biến vân tay truyền thống đặt ở mặt lưng.
Camera selfie của máy có độ phân giải 8MP khẩu độ f/2.0, còn camera kép phía sau gồm 1 camera 16MP f/1.6 và 1 camera 24MP f/1.6, có chống rung quang học OIS. Nubia Z18 cũng có hỗ trợ nhận diện môi trường/ ngữ cảnh chụp và có cả quay video slowmotion 960fps.
Phiên bản RAM 6GB/64GB có mức giá khoảng 407$ , còn bản RAM 8GB/128GB có giá khoảng 480$ và người dùng có 2 tuỳ chọn màu là đỏ và đen. Như vậy, bản edition có giá cao hơn hẳn.
Mặt lưng của phiên bản đặc biệt cũng đi theo cái kiểu trộn trộn nhiều màu mà nhiều máy Trung Quốc đã làm gần đây. Tuy nhiên, màu sắc mà nó sử dụng và cách phối màu xanh đậm + xanh nhạt + trắng + vàng thật sự trông ấn tượng và khác biệt. Dù chỉ qua hình ảnh, một người không thích quá nhiều màu sắc như mình, vẫn thường nói rằng thích những tông màu đơn giản thì vẫn cảm thấy nó đẹp và bị thu hút.
Không phải ngẫu nhiên mà họ đặt tên cho phiên bản này là Van Gogh Starry Night. Starry Night - "Đêm đầy sao" là tên bức trang kinh điển của hoạ sĩ thiên tài Vincent van Gogh được hoàn thành 1 năm trước khi ông qua đời. Màu sắc và cách chuyển màu trên mặt lưng của máy đã lấy cảm hứng từ chính bức tranh này. Đáng tiếc, mình không tìm hiểu nhiều về hội hoạ để có thể chia sẻ nhiều hơn. Anh em cảm thấy như thế nào về mặt lưng này?
Trước tiên, nói một chút về Nubia Z18 tiêu chuẩn mà chúng ta vô tình bỏ qua. Chiếc máy này sở hữu màn hình IPS LCD "giọt nước" có kích thước 6" với độ phân giải FullHD+, trang bị con chip Snapdragon 845, RAM 6/8GB, bộ nhớ trong 64GB/128GB không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng và viên pin 3450mAh hỗ trợ sạc nhanh QuickCharge 4.0 vốn có của Qualcomm. Ngoài ra, hãng còn phát triển thêm công nghệ sạc riêng Neo Power 3.0 giúp sạc nhanh hơn và vẫn ổn định về nhiệt độ. Máy cũng có cả công nghệ nhận diện khuôn mặt mà chỉ cần nhấc máy lên để nhận diện và mở khoá ngay bên cạnh cảm biến vân tay truyền thống đặt ở mặt lưng.
Camera selfie của máy có độ phân giải 8MP khẩu độ f/2.0, còn camera kép phía sau gồm 1 camera 16MP f/1.6 và 1 camera 24MP f/1.6, có chống rung quang học OIS. Nubia Z18 cũng có hỗ trợ nhận diện môi trường/ ngữ cảnh chụp và có cả quay video slowmotion 960fps.
Phiên bản RAM 6GB/64GB có mức giá khoảng 407$ , còn bản RAM 8GB/128GB có giá khoảng 480$ và người dùng có 2 tuỳ chọn màu là đỏ và đen. Như vậy, bản edition có giá cao hơn hẳn.
Mặt lưng của phiên bản đặc biệt cũng đi theo cái kiểu trộn trộn nhiều màu mà nhiều máy Trung Quốc đã làm gần đây. Tuy nhiên, màu sắc mà nó sử dụng và cách phối màu xanh đậm + xanh nhạt + trắng + vàng thật sự trông ấn tượng và khác biệt. Dù chỉ qua hình ảnh, một người không thích quá nhiều màu sắc như mình, vẫn thường nói rằng thích những tông màu đơn giản thì vẫn cảm thấy nó đẹp và bị thu hút.
Không phải ngẫu nhiên mà họ đặt tên cho phiên bản này là Van Gogh Starry Night. Starry Night - "Đêm đầy sao" là tên bức trang kinh điển của hoạ sĩ thiên tài Vincent van Gogh được hoàn thành 1 năm trước khi ông qua đời. Màu sắc và cách chuyển màu trên mặt lưng của máy đã lấy cảm hứng từ chính bức tranh này. Đáng tiếc, mình không tìm hiểu nhiều về hội hoạ để có thể chia sẻ nhiều hơn. Anh em cảm thấy như thế nào về mặt lưng này?
Tham khảo: Gizmochina