Vào xem ảnh không nhận xét máy chụp đẹp hay không nhưng mấy tấm ảnh đó làm mình nhớ sài gòn quá. Mới đó mà rời xa 10 năm rồi. Chắc phải làm 1 chuyến về sài gòn thôi.
Vào chủ yếu coi ảnh SG về đêm thôi chứ không quan tâm chất lượng camera của con oppo này. Nhưng nhìn qua thì thấy chất lượng hình ảnh chẳng đẹp gì so với các điện thoại cùng tầm giá.
bỏ 21tr ra mua 1 cái điện thoại tàu chụp hình như hạch, màu da người mà chụp như màu zombie. dc cái vỏ làm mào vs camera thậm thụt. hàng tàu thì chỉ đáng giá 10tr đổ xuống. có cố đổ tiền vô tinhte hay mấy forum khác thì cũng ko đủ tuổi cạnh tranh vs iphone hay samsung
p/s: máy này mua về chụp xác chết, đám tang hay thịt sống phân phối siêu thị chắc hợp
Oppo đổ tiền quảng cáo đợt này nhiều quá, nhưng cái Cam thì bèo nhèo, ko có gì đặc biệt. Qua tay mod còn vậy về tay người thường thì....
Nhưng mà seeder vô khen nhiều quá ))))