Thấy ít hãng phát triển công nghệ kính màn hình nhỉ, trc h dùng con droid turbo 2 rơi ko vỡ thật nhưng mà nó liệt cảm ứng mới đau. Chạy đập vào cạnh bàn rút ra cười phớ lớ đến lúc nghe điện vuốt ko đc mới ớ hết ng, h nghĩ lại vẫn thấy hài ( mình có thói quen quay màn ra ngoài vì ng trc dùng 1 số dòng double tap nó tự sáng màn hình xong chuyển sang chụp ảnh nhắn tin các kiểu, cũng 1 phần ko có thói quen khoá máy ).
Phone 2 mặt bằng kính xài trần nhìn sexy, đẹp nhưng rơi 1 phát thì xác cmn định. Thế cho nên vẫn cứ có 1 cái ốp cầm chắc tay cảm giác nó yên tâm hơn hẳn